Tạp chí Văn nghệ Quân đội số đầu tháng 6 năm 2010 In Email
Thứ tư, 02 Tháng 6 2010 19:28

bia  so711Tạp chí Văn nghệ Quân đội số đầu tháng 6 năm 2010 được mở đầu bằng bài đối thoại của phóng viên tạp chí cùng PGS - TS Mai Quỳnh Nam về vấn đề bạo hành với trẻ em nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi.

 Đề tài thiếu nhi còn được tiếp tục ở phần Bình luận Văn nghệ. Phần Văn có các tác giả: Bùi Như Lan, Nguyễn Hữu Quý, Võ Thị Xuân Hà, Văn Thành Lê, Phong Lan, Lương Đình Khoa. Phần Thơ, dành nhiều trang cho Cuộc thi Thơ Lục bát. Ngoài ra, tạp chí còn đăng tải nhiều tác phẩm chọn lọc với đa sắc thái cảm xúc và vùng miền.

Văn

P.V:

PGS - Tiến sĩ Mai Quỳnh Nam:

Trẻ em cần được bảo vệ trước nạn bạo hành

Bùi Như Lan:

Tiếng kèn lá nối dài mùa trăng

Nguyễn Hữu Quý:

Hiền hòa xứ sở chăm pa

Võ Thị Xuân Hà:

Vàng son Thạch Thủy Khí

Văn Thành Lê:

Biết khi nào hạt mưa thôi rơi

Nguyễn Quang Thân:

Gió heo may

Phong Lan:

Gọi tên làng

Lương Đình Khoa:

Người con trở về

 

Thơ

Nguyễn Thị Ngọc Hà:

Nụ cười biên cương; Cây hoa gạo

Khúc Hồng Thiện:

Nón bài thơ tặng mẹ; Nhận

Đỗ Phú Nhuận:

Giếng ngọc

Lý Hoài Xuân:

Ngỡ

Trần Hoàng Vi:

Tôi với chợ Hôm

Huỳnh Thúy Kiều:

Khóc với cố hương

Nguyễn Thị Minh Trang:

Đôi bàn tay mẹ

Nguyễn Trọng Văn:

Hát bên đảo Ba Kè; Chúng tôi -

gọi chúng tôi là lính Trường Sa

Lê Vi Thủy:

Siêu thực

Yên Trang:

Vết

Nguyễn Chí Hoan:

Lắng nghe mới; Lắng nghe 2

Phạm Biên Cương:

Gửi hồn Dương

Nguyễn Hoa:

Mùa hè lá cây xanh biếc; Trăng - mắt - bão

Phan Thành Minh:

Vườn hè

Trần Tuấn:

Đứa bé, đống củi và thị trấn; Bàn chân tưởng tượng; Về

Hàn Thủy Giang:

Tiếng khóc

Văn học nước ngoài

 Trần Tố Loan:

Đặc sắc thơ HaiKu Nhật Bản

Lý Vĩnh Tiến (Trung Quốc)

Chia nhà

Rôbớc Rin (Mỹ)

Quà sinh nhật (Vũ Phong Tạo dịch)

Bình luận Văn nghệ

Phong Lê:

Hà Nội trong tiểu thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX

Hoài Nam:

Con đường của những tác phẩm lớn

Phạm Ngọc Huệ:

Văn học thiếu nhi mảnh đất đầy tiềm năng, nhiều thách thức

Lưu Khánh Thơ:

Khi chiến tranh đã là một phần cuộc đời

Nguyễn Đức Thiện:

Thơ Lê Văn Vọng khởi nguồn từ những điều bình dị

Lê Thiếu Nhơn:

Xin lỗi, đó chỉ là tạp kỹ

 

 

 

 

Bình luận

Tên bạn:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:



Van Nghe Quan Doi, Powered by Joomla!
© Copyright 2007 http://www.vannghequandoi.com.vn, All rights reserved.
Contact us ® Ghi rõ nguồn "http://www.vannghequandoi.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này .