Thứ Tư, 01/08/2012 00:50

Chùm thơ của tác giả Cát Du

Bài thơ của tôi đi đâu trong chiều rực lửa?/ Máu thấm Cầu Tàu nhuộm đỏ nước Côn Lôn/ Bài thơ của tôi xanh xao mất ngủ/ Mắt thâm quầng trong hầm đá lạnh căm/ Thương nữ tù sống trong nỗi chết/ Lốc cốc đêm hè tiếng mõ gọi người đi...
Ảnh: trasua.vn

Bài thơ của tôi đi đâu?

Bài thơ của tôi đi đâu trong chiều rực lửa?
Máu thấm Cầu Tàu nhuộm đỏ nước Côn Lôn
Bài thơ của tôi xanh xao mất ngủ
Mắt thâm quầng trong hầm đá lạnh căm
Thương nữ tù sống trong nỗi chết
Lốc cốc đêm hè tiếng mõ gọi người đi

Bài thơ của tôi lên cầu Ma Thiên Lãnh
Đau điếng khóc thầm khiêng đá với tù nhân
Tôi người từ năm mươi năm trước
Thất thần đứng trước nhà lao
Hầm đá lạnh rét run ngày ấy
Cây bàng buồn không ngủ lúc chiều đông
Bài thơ bay lên cùng “tàu lượn”
“Lộn mề gà” chữ nghĩa xác xơ
Bài thơ tôi bị “câu rút”, “đóng đinh”
Câu chữ dật dờ, nguyên âm nhỏ máu
Nhưng bài thơ không nói lời phản bội
Mắt trừng trừng nhìn lũ sói lang
Bài thơ tôi khí phách ngang tàng
Dù thân thể gầy còm, mỏng tang, xanh lét
Bài thơ tôi hát lời trung kiên
Dưới ngàn vôn cao áp
Bài thơ tôi rũ rượi, tím bầm
Tôi ôm bài thơ khóc ngất
Đêm qua
Thơ chỉ còn một nét gầy
Ngủ ở Hàng Dương
Sáng nay bài thơ dậy sớm
Thao thức hoài Côn Lôn.

2-2012

Ảnh: trasua.vn

Tình ngủ đông

Ve gọi gì suốt đêm
râm ran chiều Tam Đảo
cái nhớ xa tít mù
bay về đậu trên mi
anh đừng có liếc em làm chi
kẻo cái nhớ chạm vào em da diết
con mắt mòn ngóng đợi
đêm về nghe mông lung
sao anh không phả tiếng đời vào em?
tiếng đời đi rất vội
lách qua thu vời vợi
tình về
tình ngủ đông

Đại Lải, 11-5-2012