Thứ Năm, 17/05/2012 15:17

Chùm thơ của tác giả Hồ Thanh Điền

Có người nói/ "Biển chỉ toàn nước thôi…"/ Nhưng nước mặn vì biết bao máu đổ/ Và biển là nơi sự sống sinh thành/ Có người nói "Đảo chỉ toàn cát thôi…"/ Nhưng cát từ san hô mà có/ San hô từ xương cốt ông cha đã hy sinh...
Biển của ta ơi

Có người nói
“Biển chỉ toàn nước thôi…”
Nhưng nước mặn vì biết bao máu đổ
Và biển là nơi sự sống sinh thành

Có người nói

“Đảo chỉ toàn cát thôi…”
Nhưng cát từ san hô mà có
San hô từ xương cốt ông cha đã hy sinh

Có người nói

“Nhà giàn chỉ toàn gió…”
Nhưng gió xua đi cái nóng
Và đưa mây làm mưa cho rau cải thêm xanh

Ơi đảo của ta

Những cây bàng vuông, cây tra
Không gió bão nào quật ngã
Ngày một cao trong chói chang

Ơi gió của ta

Nhà giàn mong manh
Rồi sẽ có những vần thơ gió hát
Rồi sẽ có những tấm lòng gió ru

Biển của ta ơi

Nơi các em bé sinh ra
Không chuồn chuồn cắn rốn
Các em cũng bơi như sóng.

01-09-2011

Ảnh: Athena

“Quan Âm” ngồi quán

Tặng Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Quán ơi
bờ sông cồn nổi
phù sa mát rượi người
ai say buồn bãi cạn
quán còn dài nghe quán

Mai lỡ cồn lở

còn ta ngồi gió ơi
bờ sông
ai buồn trốn khách
không khách buồn ta

Có người bơi giữa sóng

bơi
không ngoái lại
có một “Quan Âm” ngồi quán
ngắm
buồn
và chơi vơi.

24-01-2012