Thứ Bảy, 26/05/2012 00:30

Chùm thơ của tác giả Hoàng Thanh Hương

Lội xuống bùn/ Cánh đồng cuồn cuộn nghiêng/ Rau xếp xếp chồng chất/ Từng cọng muống kết hình tay/ Sáng mai chợ quê chiu chắt/ Lũ trẻ quần cộc cởi trần/ Bì bọp lùa vịt/ Bản hòa âm cạp cạp/ Môi tím, chiều tím, ý nghĩ tím...
Bụi

Lội xuống bùn
Cánh đồng cuồn cuộn nghiêng
Rau xếp xếp chồng chất
Từng cọng muống kết hình tay
Sáng mai chợ quê chiu chắt
Lũ trẻ quần cộc cởi trần
Bì bọp lùa vịt
Bản hòa âm cạp cạp
Môi tím, chiều tím, ý nghĩ tím

Kẻ bám chặt thị thành
Mắt bụi, miếng cơm bụi, nụ cười bụi
Hoa bụi, ghế bụi, ý nghĩ bụi
Ngập ngừng chìa tay
Đắn đo lòng tốt
Chân sải những láng ốp xi đá
Thập thò mắt
Khuôn mặt bạn bè, âm mưu sau tóc
Hai tư giờ chóng mặt

Lại những đứa trẻ cánh đồng
Sách nhét sau mông
Quần cộc cởi trần
Bản hòa âm cạp cạp
Môi tím, chiều tím, ý nghĩ tím
Còn chút gì… để tin.

13-11-2011

Ảnh: st

Chiếc khăn
Riêng tặng anh NXK - đồn Biên phòng 729

Người trả lại em chiếc khăn màu nắng
vì nơi đây nắng gió đã thừa
chỉ cần giữ chút hương em dịu ấm
đêm đồn xa trăng suông hơi sương

Chiếc khăn dày đường thêu sợi tím
em chắn gió sương và thấm vệt buồn
em thoảng nét người anh yêu một thuở
chỉ mượn quàng cho vợi nhớ thương

Anh kể chuyện vợ con xa biền biệt
dẫu yêu đương cũng không khỏi chạnh buồn
đời vợ lính chờ năm đôi lần phép
ba lô ngày về... quà gì cho em?

Lên biên giới dẫu mấy lần vẫn khác
quên hết nhỏ nhen, kênh kiệu tầm thường
em quen được ấp iu nhung lụa
những ngày biên cương thấy mình lớn lên.

3-2012