Chùm thơ của tác giả Ngọc Bái
Em đi về phương Nam/ Xứ phồn sinh hoang dã/ Nơi mưa nắng thất thường/ Rừng cao su nhuộm xanh chiều xa ẩn/ Hồi hộp nghĩ về nhau/ Bước chân lạc nhịp/ Chim đánh rơi tiếng hót trước hiên nhà/ Hào phóng gió lãng du dọc con đường đất đỏ...
Em đi về phương Nam
Em đi về phương Nam
Xứ phồn sinh hoang dã
Nơi mưa nắng thất thường
Rừng cao su nhuộm xanh chiều xa ẩn
Hồi hộp nghĩ về nhau
Bước chân lạc nhịp
Chim đánh rơi tiếng hót trước hiên nhà
Hào phóng gió lãng du dọc con đường đất đỏ
Đất căng da thịt
Vết xe trầy trượt chẳng ngờ tới cuộc hội ngộ
Đất trời giao hoan
Em đi về phương Nam
Vắng mùa heo may diệu vợi
Hương sầu riêng thơm miền hoang dã
Vầng trăng ánh lá
Cỏ cây cao hứng nhạc tình
Thả lên tầng không những áng mây lưu lạc
Thiên di từ cổ tích
Tình yêu thuở hồng hoang không ngăn cản được
Hồi hộp nghĩ về nhau
Rằng đã có một ngày
Có một ngày
Những ánh sao làm tổ trên bầu trời nhấp nháy
Phương Long, 19-7-2011
Nhu nhú vầng trăng
Mắt thiếu nữ là lạ
nhu nhú vầng trăng
thăm thẳm sương lam vân vi ngõ vắng
ánh đuốc nhập nhòa
đêm sao chi chít
đất hồi hộp thở
gió thượng du thổi dọc miền hoang liêu
giơ bàn tay
đọc những đường vân tưởng tượng
sáo thổi vi vu tan loãng vào thinh không
nhạc đôi bờ
mà sao em khóc?
Ngày anh xa
tiếng con chim khảm khắc càng khuya
bến Âu Lâu mịt mờ đom đóm
bãi dâu non
tằm tơ vắng lặng
cát dưới chân ngân ngấn sóng sa bồi
đường chiến trận
bếp rừng ủ khói chiêm bao
xa xa lắc
mắc võng lên vầng trăng cánh rừng thuốc súng
mơ cũng chẳng tới em
đêm khuya khoắt
gió rít dưới lưng
mắt lá nhấp nháy
như đùa
cứ tưởng rằng chẳng có thể gặp lại
chênh chếch hàng cau đứng
bạc phếch mái tranh
người ra trận không thấy về
trẻ con thành người lớn
đình làng tiễn chiều buồn thiên cổ
cảnh xưa hoa gạo lửng lơ
vườn thưa quả rụng
cồn đất con đường mòn cát lắng nắng phai
hồn lau xào xạc bến đò vắng
ai gọi Âu Lâu trong chiều chạng vạng
đò nan gác mái chèo
mắt thiếu nữ là lạ
nhu nhú vầng trăng
mơ màng đợi!
8-3-2012