Thứ Sáu, 31/10/2014 00:00

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thanh Ứng

Tôi ngồi một góc Thiền Quang /đột nhiên /chuông thỉnh /hàng hàng tăng ni /Nắng như quên buổi đương thì /gió như quên bẵng /bước đi /thì thầm

NGUYỄN THANH ỨNG

Một góc Thiền Quang

Tôi ngồi một góc Thiền Quang

đột nhiên

chuông thỉnh

hàng hàng tăng ni

Nắng như quên buổi đương thì

gió như quên bẵng

bước đi

thì thầm

Bông hoa quên vẻ trầm ngâm

cái hồ ngửa mặt

thăng trầm đẩu đâu

Mùa thu vắt một nhịp cầu

qua đây

quên những dãi dầu, trái ngang

Và tôi - một góc Thiền Quang.

Lý giải

Suối tự nhiên về sông

Sông tự nhiên về biển

Biển hóa thành mênh mông

Sạch đổ vào mênh mông

Bẩn đổ vào mênh mông

Hay đổ vào mênh mông

Dở đổ vào mênh mông

Biển thành nơi chứa đựng

Biển thành nơi chịu đựng

Vì thế biển đầy sóng

Lòng không mấy khi yên.