Chùm thơ của tác giả Nguyễn Trọng Hùng
Mùa thu có ngày sinh tôi/ tháng Tám ì oạp bờ vùng con sóng vỗ/ ngật ngưỡng thuyền nan đi ngược gió/ lắng nữa/ lắng nữa mới mùa riu/ Tháng Tám đói dài ngọn cỏ/ cò về sướt mướt bờ tre/ mẹ lầm lũi ven đê/ vời vợi lo "tháng ba ngày tám"...
 |
Ảnh: Phạm Duy Tuấn
|
Chút ngày xưa ơi…
Chút ngày xưa ơi xanh lá non
Í ới mùa thi thì thầm áo gụ
Đứa nào cũng mơ miền đất lạ
Như gió mơ bão giông
Chút ngày xưa ơi xa rồi mới biết
Con trai học cày học bừa
Con gái học gieo mạ và tát nước
Hoá ra mình đang học cách yêu nhau
Con trai gặp Trường Sơn
Thấy lại một góc vườn
Chiếc rọ cá rô nằm ngang ngọn xoan
Bầy sáo ra ràng bay đi hết
Con gái ngẩn ngơ nhìn trăng
Tự trách mình sao dễ khóc
Nước mắt nhoè đám tay tre tay trúc
Meo mốc góc nhà cùng quả bưởi non
Chút ngày xưa theo chân các đoàn quân
Mỗi người mỗi ngả
Nhiều người mãi xanh búp lá
Đạn bom cả nghìn ngày vẫn xanh
Nay bạn bè gặp mặt
Nhắc tên nhau đất chưa đến cũng quen
Nhang chưa thắp đã bùng lên ngọn lửa
Tóc bạc hết rồi ngày xưa ơi…
Chút ngày xưa ơi! Ngày xưa…
4-2012
 |
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
Đường làng mang gió đi xa
Đường làng mang mang gió thổi
Nhớ ngày lặng gió bờ tre
Bước đi bước về đều vội
Võng đưa kẽo kẹt tiếng hè
Đường làng một lối trâu đi
Vác ngang chiếc bừa còn vướng
Có người đêm say vất vưởng
Mưa trơn đâu biết lối về
Bao người xa nhớ làng quê
Không ai quên con đường nhỏ
Tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ
Khổ bời bời mới nên thơ
Đường làng mang gió như mơ
Trăng quên bờ tre đầu ngõ
Em gái em trai dạo phố
Xe bon nhịp sống rộn ràng
Mẹ hiến đất cha góp sức
Lũ trẻ thơ góp tiếng cười
Cụ già lưng còng đứng khóc
Móm mém trầu cay đời người
Bao người đi xa không về
Giữ con đường xưa trong dạ
Người quê ta thương nhớ quá
Gọi đường mang gió đi xa…