Thứ Hai, 30/04/2012 23:25

Chùm thơ của tác giả Trúc Chi

Đám cưới đi dài như cầu vồng/ Đang bay qua biển nắng đang râm/ Ô che như bướm hoa như sóng/ Thuyền cưới như là bay trên không...
Ảnh: Kiwi

Phố mỏ mùa hoa dâu da

Nhớ H.

Anh về vào mùa hoa dâu da
Sao không thấy em ra hái quả
Ngõ vào phố bàng hoàng mới lạ
Một tiếng còi than đi qua nhà

Một vết chớp lóe từ ngoài xa
Ánh bạc lẫn trong làn khói xám
Thành phố mỏ đi trong dự kiến
Thiếu vắng em trong ngày mai này

Anh cầm mảnh gạch vỡ trong tay
Soi thấy hết máu em trong ấy
Và máu bao nhiêu đồng chí
Hồng trên mặt gương than

Màu xanh tháng sáu tán cây bàng
Vẫn rợp bóng trước nhà ăn tập thể
Vẫn hoa phượng đỏ hết sân thành ủy
Vẫn phía nào cũng có ngọn gió em

Mùa hoa dâu da sao vắng em
Lưu lại trên cành vài quả chín
Anh chọn quả em làm kỷ niệm
Quả của vị ngọt đầu tiên

Tiếng sóng vẫn sóng dưới bàn chân
Mùa hạ vẫn mùa vung ướt tay áo
Mùa của chân trời ghìm mắt bão
Anh về gặp mùa hoa dâu da em

1971-2011


Ảnh: Kiwi

Sông phường lụa
Gửi Ngân Sơn

Khi mùa chim bói cá rủ về
Rặng bắp bên cồn nắng trở râu hoe
Tơ chín mùa ươm đêm gõ cửi
Lụa mát bàn tay thơ da hoa bưởi
Xanh ngọt sông quê thơm trái mưa nguồn
Lụa lên hồ nắng trải gió buông
Hương tóc hương cau
Em mang mùa ra bến

Nắng! Nắng! Nở mùa mây trắng
Tay nhỏ em tung chăn một đàn mây
Phía núi Sơn Chà tia chớp bay
Lụa lên sóng ngang cánh chim bói cá
Tiếng đập lụa sông dội hồ tơ nhã
Thành tiếng gọi anh ra bến xe tơ
Anh bước vào mây
Em nghiêng sẻ nón thơ
Len lén nụ cười
Chim quẹt nhìn xoi mói

Kháng chiến đêm sương em gõ cửi
Máu anh từng giọt đỏ quê mình
Băng lụa em ghịt dịu mối tình
Sông Lụa gọi anh thành tiếng
Chim bói thương báo tin anh về bến
Gửi sóng bờ tre anh bơi nhẹ vào mây
Thương quá em ơi bàn tay gầy
Anh cầm nghe sém lửa
Em buồn mắt ứa
Sông Lụa
chảy
theo
chân

1954-2011