Thứ Hai, 30/01/2012 08:51

Thơ Huỳnh Thúy Kiều

Gom hết lửa mùa hè đốt nóng Trường Sa/ Cả một đại dương mà sao anh vẫn khát/ Hà Nội - Sài Gòn nắng nung đỏ mặt/ Có ai thương đất liền bằng các anh đâu?/ Xin trời mưa cho lá mạ xanh màu/ Châu thổ lúa bao giờ xanh ruộng?

Hoa bàng vuông - Ảnh: Đỗ Tiến Thụy

Thư cho Trường Sa

Gom hết lửa mùa hè đốt nóng Trường Sa

Cả một đại dương mà sao anh vẫn khát

Hà Nội - Sài Gòn nắng nung đỏ mặt

Có ai thương đất liền bằng các anh đâu?

Xin trời mưa cho lá mạ xanh màu

Châu thổ lúa bao giờ xanh ruộng?

Mịt mùng sóng hoắc khô từng khay rau muống

Gọi tên Trường Sa nghe thương nhớ cứ rủ nhau về…

Đóa hoa nào đẹp nhất em sẽ dành tặng anh

Màu hải đảo ùa xanh tràn báng súng

Nụ hôn đất liền có làm anh cháy bỏng?

Nắng hạ nồng uống gió tắm trùng khơi

Thương mấy cho vừa hỡi Trường Sa ơi!

Bờ dịu ngọt thơm mềm môi con gái

Nơi anh giữ bình yên là nơi bốn bề giông xô bão tới

Tình yêu em như con tàu neo chặt đại dương anh…