Thứ Tư, 25/01/2012 05:15

Thơ Mã Văn Tính

Ở phố - ngày thường vui như tết/ lên biên cương rõ nét mùa xuân/ rực rỡ hoa đào đường bản nhỏ/ Cây nêu treo cờ đỏ trước sân/ Bản vui tết cười vang như sấm/ ngọn khói nhà sàn nhè nhẹ bay/ chú lính biên phòng vào chúc tết/ tiếng nói oang oang, rượu càng say...


Trời xuân biên cương

Ở phố - ngày thường vui như tết
lên biên cương rõ nét mùa xuân
rực rỡ hoa đào đường bản nhỏ
Cây nêu treo cờ đỏ trước sân

Bản vui tết cười vang như sấm
ngọn khói nhà sàn nhè nhẹ bay
chú lính biên phòng vào chúc tết
tiếng nói oang oang, rượu càng say

Trường chân núi nhìn nghiêng mới thấy
trực tết năm nay vui cả ngày
thêm lớp – thêm nhiều cô giáo trẻ
lính biên phòng thêm yêu xứ mây

Trống chiêng đánh thức rừng núi dậy
trời xanh sân hội rợp áo xanh
bông hoa núi – em cười tủm tỉm
bên những chàng trai đứng vây quanh

Có đồn biên – biên cương chắp cánh
lính cụ Hồ “bốn cùng” với dân
vài ngày không gặp mặt lại nhớ
áo chàm
áo lính
sáng trời xuân.

M.V.T