Chủ Nhật, 22/01/2012 05:15

Thơ Trần Đăng Khoa

Những bông hoa rừng đẹp nhất/ Cũng tàn theo gió, theo mưa/ Riêng em, một nhành tím biếc/ Cứ tươi xinh suốt bốn mùa/ Hương sắc ngàn xuân tụ lại/ Bừng trong da thịt em đây...

Một nhành hoa tím biếc…

Thơ vui nịnh vợ

Những bông hoa rừng đẹp nhất

Cũng tàn theo gió, theo mưa

Riêng em, một nhành tím biếc

Cứ tươi xinh suốt bốn mùa


Hương sắc ngàn xuân tụ lại

Bừng trong da thịt em đây

Thảo nào mà Ngài Phỗng đá

Cũng còn rạo rực ngất ngây...


Và cả lão Khoa nghễnh ngãng

Lão xinh như bác... cóc già

Phen này khéo lão hóa... bướm

Rập rình bay lượn quanh hoa...

Tết 2012