Thứ Bảy, 28/01/2012 02:00

Thơ Vương Trọng

Gặp người đàn bà nhan sắc/ Một mình/ Bờ biển, đi trong chiều mát/ Người buông lời ỡm ờ/ Kẻ nhìn bằng nửa mắt/ Màu áo, kiểu tóc/ Sao mà lẳng lơ!...


Bảo lãnh


Gặp người đàn bà nhan sắc

Một mình

Bờ biển, đi trong chiều mát

Người buông lời ỡm ờ

Kẻ nhìn bằng nửa mắt

Màu áo, kiểu tóc

Sao mà lẳng lơ!

Trang phục ấy và người đàn bà ấy

Dắt theo đứa trẻ con

Bước đi thành đoan trang

Đôi mắt sao thánh thiện

Mái tóc, làn da gió về trìu mến

Trân trọng nhen lên trong mắt người nhìn.

Ở nơi này

Một đứa trẻ con

Đủ bảo lãnh nhân cách người lớn!