Thứ Hai, 17/09/2012 05:00

VNQĐ giới thiệu: Thơ Lê Nguyệt Minh

Con chuột hư đốn/ Đứng nhìn ta thách thức/ Mùa thu đã rụng những chiếc lá vàng mục ruỗng/ Đừng bới tìm giấc mơ...
Lê Nguyệt Minh
Sinh năm 1984
Quê: Hải Hậu - Nam Định
Tốt nghiệp khóa 7- trường Viết văn Nguyễn Du.
Từng làm biên tập viên các tạp chí Tiếp thị gia đình, Nữ Doanh nhân.
Hiện là biên tập viên tạp chí Thế giới người nổi tiếng tại TP. Hồ Chí Minh
Thơ đã xuất bản: EDIT, tập thơ-nxb Hội Nhà văn - 2011)



Ngày dài thượt

1. ngày dài thượt
nỗi nhớ không cồn lên
mà lặn sâu tới tâm can

2. cứ đọc đi đọc lại

thơ của một người khuất mặt
mà linh hồn còn vang vẳng đâu đây

3. lấy hương hoa làm nỏ
lấy phấn son làm cung
đường mũi tên lạc đạn
trở về

4. sao lại nhớ hương nhớ hoa nhớ mật
khi đứng đìu hiu bên nắm đất
không người

Ảnh: Phạm Duy Tuấn

Con chuột hư đốn

Con chuột hư đốn
Đứng nhìn ta thách thức
Mùa thu đã rụng những chiếc lá vàng mục ruỗng
Đừng bới tìm giấc mơ
Con chuột hư đốn
Sao cứ tần ngần ở cửa
Mình và chuột nhìn nhau thăm dò
Vào hay là đi ra?
Con chuột hư đốn
Béo múp đầu múp đuôi
Ta là một kẻ mộng mơ túng thiếu
Đừng có nhìn ta như miếng mồi
Con chuột hư đốn
Sao đứng nhìn ta như lửa
Có điều gì sắp cháy
Hãy nhón chân xem nào
Con chuột hư đốn
Chắc mày không biết hẹn hò đâu nhỉ
Mình chống cằm nhìn nó suy nghĩ
Về loài mèo nhát gan.



Ảnh: Phạm Duy Tuấn

Câu

Kéo kéo kéo từ dòng nước
nhặt nhặt nhặt từ dòng người
Cá mắc câu
đời hân hoan cạm bẫy
Phao đã nháy
nhấc lên trống rỗng
Câu đầy tay bâng khuâng
Cá chui tuột vào ý nghĩ
đừng câu hi vọng chốn đông người!