Thứ Hai, 27/01/2020 06:09

Thơ của tác giả Cao Xuân Thái: "Dáng núi biên thùy"

Mấy triệu năm tuổi đá/ Tạc dáng núi biên thùy/ Đồng Văn nơi tột bắc/ Tuyết trắng màu hoa lê

CAO XUÂN THÁI
Dáng núi biên thùy


Mấy triệu năm tuổi đá
Tạc dáng núi biên thùy
Đồng Văn nơi tột bắc
Tuyết trắng màu hoa lê

Nhớ một thuở ông cha
Gồng mình lên giữ đất
Dòng Nho Quế thác ghềnh
Chảy qua vùng trầm tích

Cây pơ mu nghiêng bóng
Hồ Lô Lô nước đầy
Hoa nở tràn lối cũ
Đỉnh núi mờ sương bay

Lạnh màu trăng nguyên thủy
Nồng nàn bếp lửa khuya
Rừng trúc xa trở gió
Bồi hồi tiếng từ quy

Thương áo xanh lính trẻ
Trên dặm dài đường biên
Cúi đầu chào cột mốc
Chân trời bình minh lên

Thiêng liêng cờ Tổ quốc
Trên chót đỉnh núi Rồng
Tiếng quân reo vọng lại
Lời tiền nhân nhắc mình.