Mưa đông
Trời mưa
ừ nhỉ
mưa đông
màn mây nhợt sắc
buồn xông xám trời
nhếch môi mà bạc nét cười
một bông hoa trắng
vừa rơi xuống thềm
Giọt mưa đông
vắt vai mềm
cành lau hun hút
một miền hoa xưa
phố buồn
bóng lá
lưa thưa
chợt như tiếng ngỏ
mới vừa hôm qua
Mưa đông
phân phất
như là
bụi sương mắt phủ
khói nhòa bờ mi
nuối ngày
ngơ ngác
từ ly
gót mùa một thuở
tường vi
rát lòng.

2015
Một con số rất tròn rất đẹp
con số của những ngày đang đến thật gần
người ta bất giác sải nhanh chân
bỏ lại đằng sau những ngày đã cũ
Bước lên một bậc thời gian
thêm một cái lắc mình
thêm một lời ước nguyện
thêm một bóng chiều say
Và thế là mùa xuân lại chúc
chúc những lời đã cũ đã nhiều năm
lại chiu chắt ươm mầm
những lá xanh hạnh phúc
2 – 0 một năm
nghĩa là mong một trận toàn thắng
trên tất cả các chính trường trong ngoài biên phận
vẫy tay những tháng ngày lận đận
Vẫn thế thôi mỗi khi qua một nấc
kim đồng hồ tích tắc điểm thời gian
lại thấy lòng mang mang
đã qua – sắp đến.