Thứ Tư, 02/08/2017 00:58

Chùm thơ của tác giả Đặng Văn Chương

Phía sau giấc mơ tôi/ mẹ lội bùn xuống ruộng/ con cào cào cánh đỏ, cánh xanh/ tanh tách đạp nắng khê nồng bờ bãi/ đòn gánh cong lưỡi liềm mê mải
Phía sau giấc mơ
 
Phía sau giấc mơ tôi
mẹ lội bùn xuống ruộng
con cào cào cánh đỏ, cánh xanh
tanh tách đạp nắng khê nồng bờ bãi
đòn gánh cong lưỡi liềm mê mải
hai đầu trĩu nặng
chị gánh chiều
chạy nước dọc ven sông
 
Sau giấc mơ
con đường trơn bập bõm
cha khoác trăng suông
ngược lối lên Nghèn
chân nam, chân chiêu vấp vào sương sớm
mắt lưới dùng dằng chăng phía chợ phiên
 
Sau giấc mơ tôi
em ngồi buộc mộng
bong bóng phập phồng
vỡ hết sân trưa
câu ca dao thắt vào nút võng
còn thương cánh cò ướt trắng cơn mưa
 
Quay nửa vòng đời xào xạc lá
tháng năm gom chín thẫm sang mùa
đường chân trời bập bênh chiều xa lạ
vẫn gió lùa hai nẻo nắng mưa.

11 

Gió rong rêu
 
Nắng tắt rồi anh sợ
mảnh mai gầy ngọn gió về đâu
trời xanh ta vụn vỡ
biển ai xô
sóng bạc trắng đầu
 
Dễ gì lời li biệt
xuân dùng dằng
thao thiết mưa rơi
em quay mặt
giấu vào đâu nước mắt
nắng tắt rồi bốn phía chơi vơi
 
Trả lại câu ca còn dang dở
trả làm sao được vết lòng đau
chạng vạng chân trời ai khép mở
ta đi về hai phía không nhau
 
Chẳng thể gừng cay muối mặn
nhớ thương
neo một góc chiều
đêm đau đáu
dặm người thăm thẳm
một mai gầy sợ gió rong rêu.