Thứ Hai, 28/12/2020 08:00

Chùm thơ của tác giả Đinh Hương Giang

Sông thắt ngực/ một thời thiếu nữ/ đôi bờ đau phân cách dải trốn tìm/ Lèn vẫy gió/ tiếng gầm không sấm sét/ trời cũng đau trời đứng dậy cùng người...

Sông Gianh


Lèn vươn vai
sông láy tháy mưa phùn
chiều chầm chậm neo đôi bờ yếm đỏ

Sông thắt ngực
một thời thiếu nữ
đôi bờ đau phân cách dải trốn tìm

Lèn vẫy gió
tiếng gầm không sấm sét
trời cũng đau trời đứng dậy cùng người

Điệu hò hụi, hò khoan
không vết nứt
đò ôm trăng ôm hò hẹn một đời

Bắp ngô nướng, củ khoai lùi
thỏ thẻ
dòng sông trăng dòng sông mắt đang cười

Sông thương chảy
bóng lèn ôm bóng Phật
Sông Gianh ơi! Mòi mặn bốn phương trời.

Mơ hồ


Bên cây rơm
Tiếng gà trưa
Trôi miên man ảo huyền sương khói…

Chén mơ hồ
Cho ta gặp lại những đường mềm của núi
Mây chín màu đang khúc khích bay

Chín màu mây
Năm màu già
Ba màu trẻ
Một màu liêu trai

Bay!
Cây rơm
Tiếng gà nghiêng núi

Bay!
Một màu mây già
Một màu mây trẻ
Và tiếng cười mộng mị
Liêu trai.