Thứ Năm, 19/11/2015 10:09

Chùm thơ của tác giả Đỗ Doãn Phương

Buổi chiều anh dạo trên cánh đồng/ đang hối hả vào mùa thu hoạch/ người ta nghĩ anh lười nhác đi tay không/ nhưng đâu biết lòng anh ươm đầy hoa trái
Âm thanh buổi sáng
 
Có tiếng hót
của một, hai, không, rất nhiều con chim
trong bụi cỏ, lùm cây, chưa bao giờ ta thấy hết chúng
những con chim trong lớp vỏ bằng sứ
 
Có tiếng máy cưa, máy bào
Và tiếng rên của tấm gỗ bị mất đi từng thớ thịt
Bên dưới một vườn cây đầy tiếng lá rì rào
Một mầm cây thức dậy được đầy mình diệp lục
 
Có tiếng quang quác của một con gà
Vừa nhận ra con trống cùng chuồng, tối qua bị thịt
Có tiếng người choàng dậy
Tìm mãi quanh giường giấc mơ vừa tuột mất
Tít trên vũ trụ, một nhà du hành
Bực mình vì những tạp âm dưới mặt đất
 
Trong cõi lặng im, nghe mọi thứ rất rõ
Kể cả tiếng tim mình đã ngừng.
am thanh buoi sang
Cánh đồng
 
Buổi chiều anh dạo trên cánh đồng
đang hối hả vào mùa thu hoạch
người ta nghĩ anh lười nhác đi tay không
nhưng đâu biết lòng anh ươm đầy hoa trái
 
Trái tim anh như một lưỡi cày
cày vỡ mình ra phơi ải
ban đêm lại thành mặt trời để chuyển hoá
hạt thành cây, nhộng thành ngài
 
Trái tim đã biến đời anh thành cánh đồng
cho tình yêu gieo trồng và gặt hái.


canh dong tuyet ca
 
Tuyệt ca
 
Anh nằm im nghe tiếng chân em lặng dần,
 mất hẳn,
 rồi căn phòng tràn ngập tiếng chim
bóng em mờ dần,
 khuất hẳn,
 rồi căn phòng bóng nắng đổ im lìm anh vẫn nằm im nghe tận cùng em trong thiên nhiên...