Chùm thơ của tác giả Đỗ Huy Chí
Lạng Sơn hoa mận trắng trời/ Kết vào quả mận xanh lời thanh tao/ Lạng Sơn phía ấy ngày nào/ Gốc mận đổ xuống, máu đào tưới lên/ Hạt mận không biết đường biên/ Ném qua cột mốc, mọc bên hàng rào
Lạng Sơn và mận
Lạng Sơn hoa mận trắng trời
Kết vào quả mận xanh lời thanh tao
Lạng Sơn phía ấy ngày nào
Gốc mận đổ xuống, máu đào tưới lên
Hạt mận không biết đường biên
Ném qua cột mốc, mọc bên hàng rào
Bóng mận tỏa khói binh đao
Vọng Phu ngàn tuổi phương nào ngóng trông
Lạng Sơn ngày ấy, nhớ không
Bao nhiêu nỗi sóng lặn sông Kỳ Cùng
Bao nhiêu mắt lá mận rừng
Lạng Sơn phía ấy, chưa từng chớp mi!
Bên bãi giữa sông Hồng
Nắng nhảy chân sáo mà theo
Chiều từ bãi giữa vòng vèo thơm lên
Rạ rơm bất chấp tuổi tên
Cháy mình mà ấm cả miền hồng hoang
Bao nhiêu lau sậy miên man
Bời bời chải gió ngút ngàn mây trôi
Qua cầu… bay áo người ơi!
Vọng bên lở gọi bên bồi mênh mang
Chảy từ nguồn cội âm vang
Hoàng hôn châu thổ đổ loang sông Hồng.