Của một người vội vàng/ Đi xa quên then cửa/ Đi về quên nghỉ ngơi/ Của một người vội vàng
Của một người vội vàng
Của một người vội vàng
Đi xa quên then cửa
Đi về quên nghỉ ngơi
Của một người vội vàng
Trái tim còn một nửa
Linh hồn như váng sữa
Vẩn vẩn những đốm buồn
Trời cho một người thương
Và mất đi tất cả
Quên then cửa đi xa!
Và cành hoa màu cam
Và cành hoa màu cam
Bên ngoài khung cửa sổ
Tôi về đây cùng nở
Chiều trôi trong cuốn sách
Chiều im trong báo đài
Bao nhiêu điều hệ trọng
Chẳng có lời vu vơ
Lorca chết ở đây
Giữa nắng giòn sách vở
Bé gái kéo rèm lên
Và ban công hãy mở
Từ đây cho ta thấy
Một cậu bé ăn cam
Từ đây cho ta thấy
Lorca cho tôi chết
Chôn tôi với cây đàn
Chôn tôi với hoa cam
Từ đây tôi cũng thấy
Nắng rộn vàng, phố quen
Chỉ cần... kéo rèm lên
Và cành hoa màu cam
Bên ngoài khung cửa sổ
Tôi về đây cùng nở
Đám sách báo ngây thơ
Với những điều vu vơ...