Chủ Nhật, 16/05/2021 00:19

Chùm thơ của tác giả Hương Giang

Núi sôi/ chảy tràn những dòng lạnh/ chầm chậm sương trụ ấm hơi người/ Maslenitsa(1) gọi mời/ kéo điệu nhảy vào vòng tròn bè bạn/ những nhịp lạc quan như thác/ nhớ quê...

Tân Sửu
 
Núi sôi
chảy tràn những dòng lạnh
chầm chậm sương trụ ấm hơi người
 
Maslenitsa(1) gọi mời
kéo điệu nhảy vào vòng tròn bè bạn
những nhịp lạc quan như thác
nhớ quê
 
Ba dặn đừng quên giếng Đồng Mười và cũng không được quên núi Elbrus
thế giới mở rộng ra
Tân Sửu bắt đầu
 
Âm thanh bất thường
vang lên để giữ sự sống một nụ hoa
nằm trong đầm lầy tưởng tượng
bung nở yêu thương
 
Hãy bước qua con đê này cánh đồng này thung lũng này bằng sự
trung thực của loài trâu
bồi tụ nước mắt nụ cười khổ đau hạnh phúc
dựng một ngọn núi đủ tình yêu danh dự niềm tin sự hân hoan vĩnh cửu
ta dựng ta đích thực là ta
 
Lối đi ngày hôm qua
trở về bên dòng chảy của mái nhà trăng hay đến với bầu trời cực quang
không chỉ để có một vùng cỏ xanh chiếc bụng đói ao ước
hoặc là một chiến binh
trâu vượt thác đi tìm trâu mới.
--------
1. Lễ hội Tiễn mùa đông ở nước Nga


 
Vết sẹo thiên đường
 
Những đám mây màu
vết sẹo thiên đường
 
Ở đó có niềm hoan hỉ của người nông dân vào mùa bội thu
cơn bão hú
những đám vui nằm nghiêng
 
Ở đó có sự đắm đuối đôi tình nhân yêu dấu
ly vang đổ
những nụ hôn chết trên sông đêm
 
Ở đó có khát vọng người nghệ sĩ vô danh
bức tranh cháy
những gam màu đóng băng
 
Lo lắng, ác mộng, vết sẹo tuyệt vọng lang thang trong mưa
cơn mưa gỡ chiếc khẩu trang mây
lấp lánh ánh sáng trong ý nghĩ
 
Bác nông dân mang ánh trăng ra đồng
tình nhân vòng qua cổ một ngôi sao hi vọng
người nghệ sĩ thắp ngọn nến vẽ tiếp bức tranh màu đỏ
không ai chấm dứt công trình
 
Ta chảy vào vũng tối
ta tràn theo ánh sáng
ta đừng rời bỏ ta
trong vỏ trấu có giấu hạt gạo.