Chùm thơ của tác giả Hữu Nhân
Đất lành cây trái trổ bông/ thấm từng cật ruột thấm từng tóc tơ/ đời người thực mấy giấc mơ/ bạn ngồi đếm những câu hò mênh mông
Viết cho ngày nhuận một giây
Một giây để gượng hơi tàn
biết đâu được sống đàng hoàng hơn xưa
Một giây không kịp trốn mưa
tự dưng áo mỏng như chưa bao giờ
Một giây liếc mắt tình cờ
chữ duyên chữ nợ ai ngờ trăm năm
Thêm một giây để trăng rằm
và thêm cơ hội được cầm tay nhau
Một giây biển mặn sông sâu
một giây núi lở bạc đầu rừng xanh
Một giây khuất mấy lũy thành
giây thêm chỉ một mình anh giữa cầu
Một giây một giây thật mau
nhưng là gánh nặng cho bao phận người.
Về Phú Hiệp
Tặng Minh Tân
Qua thăm vùng kiệu quê mình
nghe bao trăn trở nặng tình dân quê
đằng sau những giấc ngủ mê
là bao hi vọng vỗ về đêm đêm
Là thơm thắm mái dầm êm
vàng bông điên điển ngọt thềm sông xa
bạn cười mây trắng bay qua
mát xanh sóng kiệu đậm đà niềm riêng
Nụ cười bạn rất rất hiền
chứa đầy ngập những nỗi niềm âu lo
chiều buông nắng trắng cánh cò
những mùa kiệu trĩu chuyến đò sang sông
Đất lành cây trái trổ bông
thấm từng cật ruột thấm từng tóc tơ
đời người thực mấy giấc mơ
bạn ngồi đếm những câu hò mênh mông
Lần này biết có nữa không
chia nhau cho hết tận cùng buồn vui
tôi về ám mãi trong tôi
những cánh đồng đẫm mồ hôi bạn mình.