Chùm thơ của tác giả Khúc Quốc Ân
Chấm nhỏ mù khơi/ tiếng ốc trầm đáy biển/ men rượu người tựa nhau/ cánh buồm cong nỗi nhớ/ Thiêm thiếp cát vùi/ ngày dài động biển
Đa mang
Chấm nhỏ mù khơi
tiếng ốc trầm đáy biển
men rượu người tựa nhau
cánh buồm cong nỗi nhớ
Thiêm thiếp cát vùi
ngày dài động biển
chong chong mắt lưới
mặn mòi trùng khơi
Chập chờn giấc ngư phủ
trùm đêm sóng bạc đầu
lòng thuyền cồn cào sóng vỗ
ấp ủ chân trời
Đa mang
chiều nay chợt tan cùng sóng.
Đêm qua bản
Thanh sạch tháng Ba
khởi từ vách đá
mùa mây oi bức đi
đẫm vạt rừng nước mắt
Đêm qua bản
cùng trăng
lòng sông vương vãi buồn
lạnh run sắt thép
chập chờn lũ quét
cháy trời hoa gạo rụng
dịu dàng đau
Người Mông ngồi lặng
rượu san vào lòng
nhặt từng tiếng chim bắt cô trói cột
gió núi đầy vơi
Thời gian bào mòn
bóng người cõng núi.