Chùm thơ của tác giả Kim Chuông
Mỗi ngày ta đến gần ta/ Mỗi ngày ta lại dần xa chính mình/ Vốn đem theo dọc lộ trình
Ta “buôn” đổ quán xiêu đình chợ phiên...
Núi Voi (1)
Tặng các chiến sĩ Núi Voi đã anh dũng chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến
chống Pháp và chống Mĩ
Núi Voi dài như cánh cung
ai kéo căng trên đất
Những Hang Trống, Hang Chiêng
động Họng Voi, Lão Vọng…
khói sương bay mềm như điệu chèo
bao sự tích nối vào truyền thuyết
còn đêm trời
vành trăng cong veo
Núi Voi đi qua hàng nghìn trận đánh
tháng năm đi qua nghìn động hang này
dáng người lính cao hơn dáng núi
dạt dào bay cao hơn gió mây
Dường như còn hương bồ kết đâu đây
buổi em gái gội đầu sau trận thắng
ngời ngợi ánh trăng bừng trong đêm thẳm
khẩu pháo vươn đợi giặc đứng mom đèo
Đánh Pháp
rồi đánh Mĩ
những cảm tử quân trung đội tóc dài
đã hóa núi. Núi trong tim đập mãi
núi hóa thành Tổ quốc
sừng sững tung bay một ngọn cờ.
-----
Núi Voi thuộc huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Những dòng sông quê ta
Sông Thương hát ru
sông Hồng hát gọi
sông Đáy hát Văn
Trà Lý hát Chèo...
Bạch Đằng giang
sông hát chiến công
hát vào lịch sử
đất nước ngàn năm giặc giã
người lính đất này đi như dòng sông
Mưa nắng chang chang cha mải cày đồng
mẹ lội ngược mùa đông giá rét
người ra trận thành sông
chảy mênh mang trên đất
sông núi, sông trăng, sông đất, sông người
Cửa biển Đồ Sơn những con tàu không số
xẻ dọc Trường Sơn
triệu bước chân người
Trường Sa, Hoàng Sa
biển gọi vang sóng nước
người trước người sau
lớp lớp
hóa sông đi dài rộng tới muôn trùng
Đất nước ngàn đời
đi như dòng sông.