Thứ Ba, 29/05/2018 00:10

Chùm thơ của tác giả Lê Nguyễn Yên Phong

Tìm hướng ngôi sao dậy sớm/ hay theo dòng người vội về củi lửa nhen nhóm/ tìm hướng chân trời vệt bão/ hay theo hướng về làng cồn cào nỗi lo cơm áo/ Đang ở đây/ đợi sương rơi hay đợi người?
Chiều trên cầu
 

Tìm hướng ngôi sao dậy sớm
hay theo dòng người vội về củi lửa nhen nhóm
tìm hướng chân trời vệt bão
hay theo hướng về làng cồn cào nỗi lo cơm áo
 
Đang ở đây
đợi sương rơi hay đợi người?
 
Ngược dòng mà đi
thuyền đầy muối, không có gió, buồn nằm ngủ
thuyền đầy muối, muốn kịp chợ, ngược dòng
chào đẩy sào, mẹ gò lưng
kéo thuyền bằng thừng bằng chão
vai bầm!
 
Ngược dòng mà đi
niên đại nào trong màu men những mảnh sành vỡ
tổ tiên chúng ta, những lò gốm
những thương cảng, những dòng sông
 
Con tim đứng trước năm bảy ngả đường đều muốn rẽ
 
Bỗng xe thồ nặng
lê bước bám cầu sang sông
bàn tay đẩy giùm
về làng!

 
hoa sen trang 11


Ở nơi ấy
  
Ở nơi ấy thảnh thơi xe đường
lưa thưa nhà, chen lấn cỏ cây
ở nơi ấy không có gì phải phanh phui
thật - giả
niềm tin - nghi ngờ
nguội tàn hay cháy đỏ
đường chim bay hay đường chân trời
xanh là mạ là núi đồi
vàng là mùa gặt là lúa chín là hong phơi
 
Ở nơi ấy giàu có tháng ngày
đường chinh chiến vết xe xích không lùi
nhà thờ mẹ anh hùng, cha anh hùng, anh anh hùng
bạn tôi người hùng đơn độc còm cõi
tuần tự
ngày dài, tháng năm dài
khói hương mỏng manh kể câu chuyện thần thoại
nét vẽ như có như không cuộc đời
 
Ở nơi ấy bão gần bão xa bão chồng bão
mặt trời đỏ hơn mọi chỗ
bởi trời xanh ngút ngát xanh muôn thuở
cát bỏng khoai ngọt bùi
sóng dòng Gianh dòng Nhật Lệ ru nguôi ngoai
 
Ở nơi ấy ổ trứng gà
những mặt trời ủ trong cánh mẹ
tự vỡ vỏ reo khẽ
sân đất đôi ba vệt chân nhỏ nhoi
bạn tôi ngơ ngác nhặt tiếng cười.

hoang hon
 

Mùa đông 3
 
Sẽ là đoàn quân ào ạt phô diễn sức mạnh
sẽ là cái rét thấu xương
áo mỏng không chắn không che
mặc cho tê buốt
hào hứng và gắng sức
mới mẻ, hấp dẫn
hơn cả đợi mong
mùa đông!
 
Sẽ là ngọn gió bắc đầu tiên
vòng khắp con sông ôm ghì xóm nhỏ
vườn như chạm vào bão tố
thổi gom lá vàng
ta có trong đời một tấm mền êm
 
Sẽ là bếp lửa tuổi thơ
cọng khô cháy thành than đỏ
còn thơm mùi ổi mùi sen
ngã nhoài vào lòng mẹ
 
Sẽ là những tháng ngày gian khó
cơm không no, nháo nhác đàn con
sức mạnh của cột chống nương tựa
thấm thía
gọi cha hun hút miền gió sương
 
Sẽ là giấc ngủ quên
quên gió gào kể những căn nhà ọp ẹp
quên các con cheo leo núi đồi không quần không dép
quên so lệch những choáng lộn những cơ hàn
quên con tim mình rung lắc
 
Cũng chính là hòn than đỏ
rất dễ cháy bùng
nồng nàn và thách đố
mùa đông!