Chùm thơ của tác giả Lê Thị Minh Thu
Khóc đâu phải chỉ khi lòng se sắt/ Trước thương yêu nước mắt cũng lăn dài
Thu chớm
Tàu thời gian đang vào khúc cua
Toa tháng bảy chuyển mùa trượt đường ray của gió
Những khối mây văng mình qua ô cửa
Quện hơi ngâu
lơ đãng thành mưa
Theo cánh bầy quạ đen
Ai đó giống Ngưu Lang
bay về trời tìm lại giấc mơ
Ai đó như Chức Nữ
dâng tràn sông Ngân Hà bằng hàng hàng nước mắt
Khóc đâu phải chỉ khi lòng se sắt
Trước thương yêu nước mắt cũng lăn dài
Hoa chuyển mùa từng chùm trắng li ti
Se sẽ rụng
se sẽ bay
se sẽ...
Như cú nhích của kim giây đếm ngược
Trong nhịp tim thầm lặng
Khắc khoải đếm bước chân những kỉ niệm dần xa...
Theo mùa chuyển
ta lặng ngắm bóng xưa
Thầm ước một lần như Chức Nữ
Mưa rơi không vì đổ vỡ
Mà rơi bởi yêu thương
qua ngăn cách
vẫn dâng đầy.
Niềm đau và nước mắt
Trăng đỏ máu - rằm Nguyên Tiêu năm ấy
Dáng cha xiêu
bóng gãy ngang tường
Hơi đông lạnh cướp dần hồn mẹ
Ngun ngút nhà
u uẩn
khói hương
Đôi mắt mở khốc khô như giếng cạn
Bao nhiêu rằm trăng sáng ngược vào trong
Thèm khóc được một lần cho dịu lại
Mà băng kia
lấp mắt
họng bít đồng
Chỉ bật khóc
ngày xe hoa áo cưới
Thắp nén nhang
tạ mẹ
để theo chồng
Và ta hiểu khi không òa tiếng nấc
Là niềm đau thăm thẳm đến khôn cùng
Ta cũng hiểu đôi khi nước mắt
Giúp lòng mình vợi những bão giông.