Thứ Hai, 02/01/2017 12:53

Chùm thơ của tác giả Mộc Miên

Anh xếp dọn đời mình nhặt lại được tình yêu/ chị ấy là người đầu tiên đến bên anh/ vào mùa thu trong trẻo nhất/ em/ ba mươi năm sau xuất hiện trong những cô gái vây quanh anh và nổi bật/ bởi giống chị một phần/ bởi cũng yêu thơ
Mối tình không tên gọi
 
Anh xếp dọn đời mình nhặt lại được tình yêu
chị ấy là người đầu tiên đến bên anh
vào mùa thu trong trẻo nhất
em
ba mươi năm sau xuất hiện trong những cô gái vây quanh anh và nổi bật
bởi giống chị một phần
bởi cũng yêu thơ
 
Em gặp anh nhiều trong những giấc mơ
lại tránh anh nhiều
mỗi khi có dịp chúng mình gặp gỡ
hai thái cực liêu xiêu bởi những điều lỡ dở
tan nát tim em biết bao điều
 
Anh biết không?
người yêu em rất nhiều
nhưng lại chẳng tán dương những vần thơ em viết
chỉ đến một ngày trái tim em tha thiết
biết đập rộn ràng mỗi khi nhớ về anh
 
Chiều nay đọc những vần thơ cắt dán chòng chành
em vội vã ghi lại điều tưởng như sắp mất
anh có một tình yêu đậm sâu chân thật
với vợ
như em với chồng
xưa cũng đã yêu nhau
 
Bất chợt giật mình, bất chợt thấy đau
thơ chẳng phải đời
đời cũng chẳng nên thơ đúng nghĩa
đẩy hai ta về hai nơi
thiên đàng và nghĩa địa
 
Một mối tình chẳng biết gọi tên!

ty

 

Nghĩ cho cùng
 
Ai cũng có một nỗi đau
không phải mang cho mình mà cho người khác
những tiếng cười cũng không thành hoan lạc
của riêng ta
 
Trời đất bao la đâu cũng là nhà
nhưng nơi đâu của ta một góc?
hầm, cống, công viên… chỗ nào ta ngồi khóc
cũng thấy bóng người cười
 
Cuộc đời ai đâu trọn vẹn điểm mười
ai cũng thiếu chút thôi mới là hoàn mĩ
trước nỗi đau của riêng ai, dù là kì dị
xin đừng vội cười
 
Chúng ta chung một bầu trời
đâu phải của riêng ta sao tranh giành lắm nỗi
có được tất cả cũng chỉ như cái tội
tội của cuộc đời đè nặng đôi vai
 
Tôi chỉ là tôi. Tôi chẳng là ai
sống cuộc đời thường sớm mai nhẹ bẫng
trước nỗi đau tôi và của ai, cũng vẫn
nghĩ cho cùng nhắm mắt chẳng mang theo.