Chùm thơ của tác giả Nguyễn Khắc Huyền.
Chờm ngọn cỏ vương màu áo lính/ Nhặt nhạnh lá đêm che tổ gió lùa
Từ ngày anh hi sinh
Hơn cả ngàn lần ngày rằm mùng một
Không xem lịch
Ngày anh hi sinh em không nhớ nổi lần đầu
Mộ anh nắm đất gửi - mái núi hai đứa chăn trâu
Hương cháy chân mây
Âm thầm hoa héo
Em đổ mình che ngọn nắng hanh
Chiến tranh đi qua giấc mơ chưa tỉnh
Anh khuyên em lấy chồng
Không
Em chỉ làm phật lòng anh một nỗi
Khép lại bóng chim chao chới lưng trời
Nghiêng xuống mộ anh
Chờm ngọn cỏ vương màu áo lính
Nhặt nhạnh lá đêm che tổ gió lùa
Nhớ lúc chia tay anh gọi tên em rồi im lặng
Em lặng im trong tiếng mưa rơi
Ngày đạn bom tan nát đi rồi
Em gom năm tháng cất vào tháng năm
Lối nghĩa trang im lìm cát sỏi
Nén chặt chân cha rớm bàn chân mẹ
Thẫn thờ hương khói mây ở gió về
Quanh anh cây cỏ ruộng lúa đồng quê
Ngấn ngần núi sông trùng khơi non nước
Em thì trăng khuyết mấy tầng trời thu.
Chung một nỗi
Hai người cùng một nỗi
Buốt lòng chiến trường xưa
Đạn bom tan lời hẹn
Hoải hoài đời cô đơn
Hai người cùng một nỗi
Ôm bóng cõi chân mây
Đông đi như dừng lại
Xuân đến như thoáng ngày
Hai người cùng một nỗi
Vẹt mòn lối nghĩa trang
Cỏ cây thấm chát mặn
Bia mộ hằn vân tay
Hai người cùng một nỗi
Tháng ngày khói mây trôi
Nhang cong thân lửa cháy
Kiệt hương hoa vắt cành
Hai người cùng một nỗi
Chao tiếng võng sang canh
Chập chờn đêm dang dở
Mơ khúc ru đưa nôi
Hai người cùng một nỗi
Nương nhau nếp nhà chung
Tóc rối tóc chiếu mỏng
Người nghiêng người chăn đơn
Hai người cùng một nỗi
Lặng thầm có ai hay
Ước mình rồi đi sau
Đã đau mong sớm tối
Hai người cùng một nỗi
Bao nỗi một đời người
Trời rồi cũng mưa nắng
Có người không nắng mưa.