Chủ Nhật, 26/08/2018 00:48

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Kiến Thọ

Con hình dung/ cuối con đường số phận long đong/ cuối con đường tám mươi năm đời mẹ/ hạnh phúc mỉm cười/ vòng tay của ông bà/ vấn ấm nồng sáu mươi năm trước/ phiên chợ cuối cùng đông người bán mua
Viết ngày giỗ mẹ
 
Đi hay về
chia lìa hay đoàn tụ
giọt nước mắt mẹ lăn giây phút cuối cùng?
 
Con hình dung
cuối con đường số phận long đong
cuối con đường tám mươi năm đời mẹ
hạnh phúc mỉm cười
vòng tay của ông bà
vấn ấm nồng sáu mươi năm trước
phiên chợ cuối cùng đông người bán mua
rồi cùng nhau đi sau tiếng bom rơi
vào khoảng trời nhớ thương biền biệt
để mẹ ở lại một mình
 
Mẹ bày kí ức chơi đồ hàng những đêm khó ngủ
rồi giấu vào trong tiếng ru con
những câu hát đã bay qua đời mẹ
con không biết mặt ông bà
không biết mặt các bác các cậu các dì
họ cùng nhau đi sau loạt bom năm ấy
còn mình mẹ trên đời
mẹ vượt qua nỗi đau bằng sự chịu đựng
cho đến khi hạnh phúc mỉm cười
 
Đi hay về
chia lìa hay đoàn tụ
giọt nước mắt mẹ lăn giây phút cuối cùng...

 
canhdong2 063628


Cha và ngôi nhà ngói xưa
 
Trở về trong những đêm mưa
ngôi nhà ngói xưa
gốc mít mốc meo năm tháng
đồi chè chen những ổi, đào, na, mận
cây hồng xiêm la đà
giấu niềm vui ngọt ngào trong từng chùm quả
 
Gương mặt cha
khi đăm chiêu u buồn lúc bừng lên rạng rỡ
một cuộc đời có bao nhiêu nỗi khổ
cha đánh đổi bằng tên các con
trước khi con sinh ra
cha đã sinh bao mồ hôi và nước mắt
đã bỏ quên bao bình minh bát ngát nắng cười
đã thờ ơ bao hoàng hôn ngút ngàn mây trắng
để một ngày hai mươi cây số
chỉ có ba và chiếc xe cải tiến là bạn đồng hành
một xe củi là năm ngày gạo
được bốn ngày cha cuốc bãi trồng cây
 
Đồi chè xanh bằng tuổi con
cây mận cây hồng bằng tuổi con
cây mít già trước tuổi
hương ổi trốn đi rủ trẻ con hàng xóm sang chơi
đồi cây nhà mình bao lần trẻ lại
ngôi nhà tranh thay bằng nhà ngói
cha luôn thay niềm vui mới cho chúng con
không ai thay tuổi cho cha, mái tóc muối tiêu thành
                                                      màu sương giá
 
Lại một mùa quả chín
hương thơm quấn quýt khói nhang
nhắc một tuổi thơ của con
xa như ánh nhìn của cha
cuối nẻo thời gian tít tắp
cha và ngôi nhà ngói xưa
ngự vào thăm thẳm...