Thứ Ba, 20/11/2018 01:51

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Nhật Huy

Tôi nhìn lên trời và soi đám mây sắp rụng/ va vào một vũng tôi/ tôi bò qua những con đường, thành phố, biển khơi/ ánh đèn nào cũng nhạt nhòa/ tôi bò qua những công viên/ tiếng thở dài nhiều lá rụng

Tôi
 
Chảy loang ra
một cái bóng mệt mỏi
giữa con người
 
Tôi nhìn lên trời và soi đám mây sắp rụng
va vào một vũng tôi
tôi bò qua những con đường, thành phố, biển khơi
ánh đèn nào cũng nhạt nhòa
tôi bò qua những công viên
tiếng thở dài nhiều lá rụng
 
Mái hiên ngoài kia mưa bắt đầu lạnh
lan vào cái bóng mình
buổi chiều nay
trên chiếc giường tôi tràn ra tiếng cười
vang vào mùa thu
nhọn sắc
 
Trí nhớ bắt đầu vàng úa
từ giấc mơ rụng lá trong mình.


9


Bên cánh cửa

Đừng khóc những đám mây mùa hạ
dẫu bị dây kéo tận góc trời
 
Anh vẫn nuôi sự tự do trong veo đang rơi
sự tự do mọc mầm từ đất
qua dây gai
và những bức tường
 
Sự hằn thù của những con mắt
của những cánh cửa vị kỉ trịch thượng nhìn anh
sự im lặng chết chóc của chiếc giường êm ấm
không nghe được
sự tự do trong veo đang rơi
bên cánh cửa
mọc mầm
 
Anh đi tìm hạt giống của mưa
gieo cho mình một niềm hi vọng.