Thứ Ba, 30/01/2018 00:05

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thế Kỷ

Có thể hoa cải vàng rơi xuống/ Gió vô tình thổi bạt tận miền xa/ Có thể giữa dòng trôi gấp gáp/ Cánh mỏng manh sóng dội vỡ òa/ Thì trong cỏ bằng kiếp xưa cát bụi/ Theo mạch nguồn về lại triền sông
Hồi sinh
 
Có thể hoa cải vàng rơi xuống
Gió vô tình thổi bạt tận miền xa
Có thể giữa dòng trôi gấp gáp
Cánh mỏng manh sóng dội vỡ òa
               
Thì trong cỏ bằng kiếp xưa cát bụi
Theo mạch nguồn về lại triền sông
Thì trong nước bằng phù sa thổn thức
Mặc ngày đi. Bồi lắng. Đợi mùa.


nhung hinh anh thien nhien ve mua xuan lam ngat ngay long nguoi 3
 

Tiếng mùa xuân
 

       Bộn bề trang viết cuối năm
Bỗng nghe mưa lá như tằm ăn lên
       Đàn xuân giọt giọt bên thềm
Thơm từng nốt nhạc hương đêm vườn nhà
 
       Giọt này lời những ngày qua
Đồng gần bão đến nương xa lũ về
       Thập thình trống thúc ngoài đê
Trâu gầy cõng trẻ bơi về cuối thôn
 
       Giọt này tiếng những vui buồn
Gừng cay là thật, đá mòn là hư
       Trèo non đừng ước mây mù
Sông dài phía trước còn dư thác ghềnh
 
       Giọt này tiếng của mùa xuân
Xanh xao như cỏ trong ngần như sương
       Mang mang như khói như hương
Nguyên sơ giữa chốn vô thường đêm nay.