Thứ Bảy, 22/08/2020 00:15

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thị Thùy Linh

Buông lơi. Lá tịnh màu nhang/ Đơn sơ chổi rễ mơ màng mùi khô/ Gió thiền trên ngọn phù đồ/ Áo nâu khua lá. Mặt hồ ngân chuông...

Quét chùa buổi sớm

Buông lơi. Lá tịnh màu nhang
Đơn sơ chổi rễ mơ màng mùi khô

Gió thiền trên ngọn phù đồ
Áo nâu khua lá. Mặt hồ ngân chuông

Cõi tâm tỏa bóng trầm hương
Chổi lia mặt đất dọn đường tịnh không

Thoát siêu về kiếp lửa hồng
An nhiên xác lá ấm lòng phù sinh

Đỉnh trời rắc hạt bình minh
Búp sen thanh sạch trên bình Phật tâm

Hai con diệc lớn trầm ngâm
Ni cô thoát tục lặng thầm quét sương.


Phép thiêng

Suỵt! Con chim mới chuyền cành
Ngón tay gió đã lùa quanh bốn mùa

Suỵt! Sương đang rót vào mưa
Lời ca tí tách chớm vừa non tơ

Suỵt! Na mở mắt đúng giờ
Dấu hoa như mới ban sơ cuối rừng

Suỵt! Áp tai mặt đất rung
Rễ dâng nhựa chín ngầm nung mặt trời

Suỵt! Mây. Suỵt! Cát. Suỵt! Tôi
Xoay tròn rubic vẫn ngồi lập phương.