Thứ Hai, 03/09/2018 00:08

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Thúy Hạnh

Người đàn ông tỏa mùi của những cuốn sách cũ và buồn và ẩm mốc,/ xen lẫn mùi thảm mục lắng nghe, chúng tôi cùng ngồi im/ bên trong giọt nước mưa một thành phố hoang vắng
Độc thoại
 
Người đàn ông tỏa mùi của những cuốn sách cũ và buồn và ẩm mốc,
xen lẫn mùi thảm mục
                                         lắng nghe, chúng tôi cùng ngồi im
bên trong giọt nước mưa
                                         một thành phố hoang vắng
 
Không làm tình, anh nói
(bằng một ngôn ngữ mới)
                                rơi vào miệng tôi
                                                cách âm thanh nhảy dù
                                xuống vực tối
                                                như cách của mưa rơi
vĩnh viễn trong căn phòng đất, còn nhớ người.
 

Độc thoại tích cực liều thuốc giảm căng thẳng cho tâm trí 3

Mưa thu
 
Một chiều không muốn gặp ai
buông bóng
cựa quậy trong lòng tay cái vành tai đứt
vẽ em hàng mi nhiệt đới đôi mắt như rừng
căn phòng trăng non
mưa rụng đầy tháng Tám
 
Mưa rơi như tiếng người già nhai trầu
rồi tạnh bằng màu rong rêu.