Chùm thơ của tác giả Nguyễn Việt Chiến
Nhấm nháp trà gừng và ngắm hoa lê nở/ Ta đã già rồi chăng?/ Tuổi trẻ thường không thích thưởng trà và ngắm hoa/ Họ còn mải chinh phục những niềm vui khác/ Còn chân trời của ta bây giờ chỉ có hoa lê/ Hoa lê chưa chịu già mà tóc trên đầu ta đã bạc
Tự sự với hoa lê
Nhấm nháp trà gừng và ngắm hoa lê nở
Ta đã già rồi chăng?
Tuổi trẻ thường không thích thưởng trà và ngắm hoa
Họ còn mải chinh phục những niềm vui khác
Còn chân trời của ta bây giờ chỉ có hoa lê
Hoa lê chưa chịu già mà tóc trên đầu ta đã bạc
Em không phải hoa lê mà em làm ta thao thức
Một mùa xuân nữa sắp đi qua
Màu hoa lê này từ thuở Nguyễn Du viết Kiều
Vẫn còn nở đến hôm nay
Những giọt sương trong lành sớm mai hoa lê nở
Nghe trắng trong về thở trên cõi người mong manh.
3/2018

Cho những ngày thu muộn của Phú Quang
Sớm thu muộn trong nhà hát lớn
Không thể muộn hơn
Một rừng cây mọc lãng du
Trong tiếng dương cầm
Không thể quá muộn
Một rừng lá rụng lãng quên
Trong tiếng kèn trầm
Không thể muộn nữa
Anh trầm ngâm ngồi dưới
Làm khán giả của chính mình
Cho những ngày thu muộn
Chầm chậm trôi
Trong kí ức âm nhạc của chính mình
Không thể muộn hơn được nữa
Những ngày thu sắp qua
Không thể muộn
Tình yêu như con thuyền quay về bến cũ
Không thể muộn hơn
Không thể muộn nữa
Cả em và anh
Những người không cùng đi trên một con đường
Trong sắc thu vàng muộn.