Thứ Sáu, 04/01/2019 00:33

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến

Tâm hồn mọc trong cơ thể/ Như một cây liễu/ Kiến thức chúng ta là mặt hồ/ Bóng liễu, bóng mây soi là hư vô

Cây liễu

 

Tâm hồn mọc trong cơ thể

Như một cây liễu

Kiến thức chúng ta là mặt hồ

Bóng liễu, bóng mây soi là hư vô

 

Cây liễu ơi

Sớm nay sách vỗ cánh bay

Như đàn chim trắng trên mặt gương thu

 

Ẩn sâu trong sương mù

Là những ngục tù ý nghĩ

 

Tâm hồn lại giục giã cơ thể

Hãy nảy mầm những nhành liễu non.

Lời một ngọn gió trầm cảm ở Toulouse

 

Tôi không muốn trở về nơi này nữa

Nơi đã rút của tôi từng sợi hơi thở

Thân thể của tôi như đá tảng

Đã từng không oxy, và chết chìm trong vẻ đẹp u buồn

 

Nơi đây tôi xa gia đình

Nơi đây tôi chỉ một mình

Nơi đây cánh chim nào cũng lẻ

Ngôi nhà nào cũng khép những hàng mi

 

Toulouse chỉ là một chiếc va li

Mà tôi đêm đêm vẫn ngồi sắp xếp

Tôi nhét rặng núi Midi Pyrérées

Như thanh kiếm trong lồng phổi hẹp

 

Rồi xuôi theo dòng Garronne

Chiếc va li dập dềnh Địa Trung Hải

Nơi tôi đã từng rất sợ hãi

Như chiếc thuyền han gỉ đã lâu

Bên mạn sóng nói tiếng địa cầu

 

Giờ kí ức không còn màu sắc nào

Chỉ có những giấc mơ leo trên tường gạch đỏ

Tuổi trung niên khốn khổ

Vì trót ước ao mình thành một tượng đài

 

Nhưng thực ra

Tôi chỉ là một hơi thở dài

Bay xoắn ốc và tự thắt cổ niềm tham vọng

 

Tôi không muốn trở về bất kì đâu nữa

Bởi tôi là một làn gió bay đi...

 

Tháng Bảy

 

Đã lâu không về thăm tháng Bảy

Thăm ngọn Thở dài ngang núi Âu lo

Sen lặng lẽ tàn

Người ló tiếng bi bô

 

Đã lâu không về thôn Nội Tâm

Mải lướt theo những thành quách ảo

Thôn Nội trời mưa ướt áo

Giọt mồ hôi tháng Sáu mặn và chua

 

Đã lâu không nghe tiếng chuông chùa

Mẹ có thường thắp hương và cầu khấn

Cầu cho son phấn

Rơi khỏi mặt người nhìn nhau

Cầu cho hoa cau

Vấn vít hồn chim mía

 

Đã lâu không về thăm tháng Bảy

Tờ lịch âm

Vừa rụng

Nét cô hồn

 

Tháng âm, cam chín, bưởi tròn

Chân về ngõ nhỏ tóc còn lưu hương ...