Chùm thơ của tác giả Phạm Hồng Thịnh
Gặp nhau gặp nhau/ Ánh mắt nhòa bỏng vòng tay/ Cơn sốt rét rừng đi ngang ngày ấy/ Đồng đội ơi/ Đâu rồi dấu dép Trường Sơn/ Và máu chúng mình chứa chan ven suối
Gửi đồng đội
Gặp nhau gặp nhau
Ánh mắt nhòa bỏng vòng tay
Cơn sốt rét rừng đi ngang ngày ấy
Đồng đội ơi
Đâu rồi dấu dép Trường Sơn
Và máu chúng mình chứa chan ven suối
Môi tím nụ cười
Nước khe rau dại khát tên hạt muối
Rừng tơi bời tay mình đi tìm nhau
Xuyên vào giấc đêm
Cỏ lạnh đó đây bóng hình đồng đội
Phiêu linh gieo hạt nhạc trầm
Thế hệ hành quân
Thăm thẳm quê hương thời chiến trận
Máu đào đơm tên thời gian
Uy nghi lãng quên
Những khắc khoải chưa về ngon giấc
Lối mòn xưa đồng đội hi sinh
Ôm choàng thi thể
Nỗi nhớ cứa sâu như lần đầu biết khóc
Mặt trời ngoài kia trải bốn mươi năm
Đóng băng tuổi bạn
Trên dáng quân kì chói chang
Quê hương mỗi dòng tên kiêu hãnh
Đồng đội phong sương
Bão táp thời gian sót mòn non nửa
Mỉm cười lòng như non sông.
Ngã ba Cô
Nơi vấn vít dây leo
Từ dưới giáp ranh đến tận rừng già
Tiếng bìm bịp kêu ứa máu ngọn đồi xa
Suối giao liên xưa
Ẩn hiện bóng hình em gái
Vắng bặt tiếng cười rải rác đó đây
Lưng súng vai bồng
Suối chết khát vòng bắp chân lăn lẳn
Mùa mưa
Hoa kéo màu lên
Còn đâu nữa nhớ tím chiều run rẩy
Đồi biếc rưng rưng
Đường tải lương
Hạt gạo nhuốm máu về hậu cứ
Trận đánh không tên
Trung đội Võ Thị Sáu
Những tên người chói chang tinh khiết
Thì thào gọi “Ngã ba Cô”.