Thứ Hai, 22/02/2021 14:44

Chùm thơ của tác giả Phạm Trọng Thanh

Nghìn cây số xanh bóng mát rừng Lào/ đường đèo dốc đang nâng cầu mở trạm/ nửa thế kỉ trên vai người lính năm nào/ điều gì đây làm trái tim nghèn nghẹn...

Hoàn nguyên
 

Nghìn cây số xanh bóng mát rừng Lào

đường đèo dốc đang nâng cầu mở trạm

nửa thế kỉ trên vai người lính năm nào

điều gì đây làm trái tim nghèn nghẹn

Rừng đã liền rừng trên bạo tàn hủy diệt

suối nhiễm độc trở về làm suối ngọt

cánh đồng bom hạt mẩy lúa quây sàn

ngầm nhởn cá bơi bến đá đợi thuyền sang

Người dệt vải đồng bông êm sợi trắng

thảo nguyên nuôi bò sóng cỏ quấn dù hoa

đất thênh thang bản làng chen ngói mới

các cháu đến trường khăn đỏ vẫy trời xa

Ngày rộng rãi tháng chưa cần xé lịch

bánh xe quay buổi sáng thanh bình

chào Chăn Tha Vông! Nụ cười của bạn

đất nước Lào trăng sáng trước bình minh.

Thơ ghi bên cọc Bạch Đằng
 

Đã hoá trầm trong dòng sông tháng năm

những cây cọc nhổ lên từ bãi sú

cho tôi có tuổi rừng xuân Mậu Tí (1)

và sức vóc cha ông dàn thế trận Bạch Đằng

Như mới hôm qua

các cụ đến Diên Hồng

lịch sử dồn ngọn thác

lửa lem lém những vọng lâu ngùn ngụt

lịch sử - cánh đồng tàn đuốc ma trơi

khi vó ngựa Nguyên Mông xéo nát chân trời

Nếu bệ hạ muốn hàng

hãy chém đầu thần trước đã!(2)

có khoảnh khắc xao lòng

không trượt ngã

cọc Bạch Đằng - con cháu đến tì vai

còn nghe sóng dâng sa mù giăng

tiếng va đập muôn mảnh thuyền Ô Mã

biển trăng xa

Tiết chế chong đèn

Trời ngát lá sen trên hoa văn cổ tháp

tượng vua sáng tôi hiền đời đã tạc

Tụng giá hoàn Kinh(3)

thơ trở lại Thiên Trường

Tôi chạm vào thế trận thuở cha ông

những người lính dầm trong dòng sông

những cây cọc bảy trăm năm trầm mặc...

--------

1. Năm đại thắng Bạch Đằng ( 9/4/1288).

2. Lời Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương.

3. Thơ Chiêu Minh đại vương.