Chùm thơ của tác giả Quang Chuyền
Trong cuộc bới đào tìm về xưa cũ/ Mặt đất yên lành, cây lên xanh/ Đất còn khuyết chăng trong đây đó/ Vài vết bom như vết sẹo đang lành/ Điều chúng tôi cần tìm là sục vào chỗ mất/ Mảnh áo quần ôm da thịt còn đâu
Nhà mẹ có con đi xa
Kính tặng mẹ Nhớ
Giờ này con ngủ hay chưa
Cô hàng xóm ấy... lại vừa sang thăm?
Mẹ nghe bao tiếng nói thầm
Ước mong cháy khát tháng năm con về
Quê nhà mỗi lúc khác quê
Chờ con, vuông đất, bờ tre, xóm giềng
Con đi gìn giữ đường biên
Núi sông lòng mẹ nối liền về con
Những khi biển động, sóng cồn
Chớp chao nơi ấy, bồn chồn nơi đây
Thương con mẹ đếm tháng ngày
Lịch năm càng mỏng, càng dày niềm riêng
Cô hàng xóm ấy rất siêng
Thường đêm đem mảnh trăng nghiêng sang nhà.
Tìm trong rừng đước
Kính tặng bộ đội rừng Sác - Cần Giờ
Lục tìm chắc thấy gì đâu
Ở đây nước mặn, bùn sâu, đước dày
Ở đây chôn giấu tháng ngày
Chân dầm trong nước, mây bay trên đầu
Ở đây vùi lấp niềm đau
Xác người, xác đất trong nhau ngập chìm
Người ơi người đến lùng tìm
Thời gian bay hút cánh chim về trời
Không gian giờ đổi khác rồi
Nào ai nghe thấu khóc cười ngày xưa
Đâu rồi lán lợp nắng mưa
Đâu rồi cánh võng đung đưa sao trời?
Người ơi người đến tìm người
Còn kia pho tượng hiện thời chiến tranh
Bước trên cầu khỉ gập ghềnh
Có hay phía dưới chân mình mồ sâu
Có hay đất cất thương đau
Biết tìm người ở nơi đâu mà tìm?
Nghe rừng xao xác tiếng chim
Nhắc người xin chớ lãng quên nghĩa người.