Thứ Sáu, 19/03/2021 15:48

Chùm thơ của tác giả Thuận Vy

Giấc chiêm bao cuối cùng/ cha mơ về miền rừng nhiều gió/ âm vang bước chân đồng đội/ những đêm trăng gầy sao lạnh...

Miền rừng nhiều gió

Giấc chiêm bao cuối cùng
cha mơ về miền rừng nhiều gió
âm vang bước chân đồng đội
những đêm trăng gầy sao lạnh

Xiết bao thương nhớ trong con
những nẻo ù ập gió sóng
quanh quất gai nhọn sắc tàn
nơi tháng ngày cha hiến dâng

Rạng đông hôm nay con đi
bụi đất còn bay lối vắng
nhưng trên vầng trán của con
lòng đầy ân nghĩa rọi sáng

Cuộc đời giản dị người trao
nâu mộc luống cày vạm vỡ
nở sinh ngọt lành đất nâu
phía những miền rừng nhiều gió.

 

Quầng sáng

Dẫu còn mơ hồ
nhưng ta linh cảm
quầng sáng rồi bùng tỏa
mang đến ban mai trong
ngày rạng rỡ

Ta đổi bằng nước mắt
năm tháng - tình yêu đời người
với trái tim non trẻ vẹn nguyên
đầy khao khát và sức mạnh
để được nghe giọng ấm linh thiêng của người

Ta cần người để trọng
để tin yêu và mộng mơ
dẫu bị nung bỏng cháy rụi
ta vẫn không ngừng lao lên
phía tỏ mờ quầng sáng.