Thứ Ba, 20/04/2021 00:11

Chùm thơ của tác giả Trần Duy Trung

Âm thanh giọt nước/ buổi sáng của người già/ bông hoa nở ngoài khe đá/ Cô đơn làm tôi sống sót/ trong cái lạnh của sương mù/ nhấp vào hơi trà ấm...

Buổi sáng ở Đà Lạt

Âm thanh giọt nước
buổi sáng của người già
bông hoa nở ngoài khe đá

Cô đơn làm tôi sống sót
trong cái lạnh của sương mù
nhấp vào hơi trà ấm

Tôi nằm chờ chết trong mộng
chuông gió thoảng ngoài thinh không.



Buổi chiều trong vườn nhà Pháp Hoan

Trà đã nguội trên bàn
dạ yến nở mềm trong không gian
buổi chiều không tiếng hót

Dưới mái hiên chúng tôi ngồi
gió lùa hương vào tối
từng rung động lấp đầy

Chúng tôi ngồi như đã ngồi triệu năm về trước
nhìn thế kỉ đi qua đời mình
cùng vạn vật,
vũ trụ lặng thinh

Bóng tối làm chúng tôi chìm xuống
bầu trời xa hơn,
những vì sao vỡ như bóng nước.