Thứ Sáu, 23/11/2018 00:42

Chùm thơ của tác giả Trần Lê Khánh

Mây vàng sa mạc/ ngọn núi mẹ thở dài/ nhìn những vách thạch dựng sầu/ bà tự nhủ bức tượng sư tử đá ngày đó/ đã già đi đâu.
Lo con trẻ dại
 
Mây vàng sa mạc
ngọn núi mẹ thở dài
nhìn những vách thạch dựng sầu
bà tự nhủ bức tượng sư tử đá ngày đó
đã già đi đâu.
 

5

Vậy à

Một hôm gió thổi
chiếc lá lạnh sống lưng
khi dưới đất lộ ra bộ xương hóa thạch
của lối mòn triệu năm về trước
em đã đi qua.


6

Ngày như chiếc lá
 
Ngày lìa tháng rơi rơi
như chiếc lá xa cành
bước chân mềm đau nhói
khi giẫm lên một sáng trong lành
 
Lá dài ngắn
ngày vàng xanh
ngày đỏ trắng nhanh
lá rụng khỏi cành
chất đầy đêm trăng
 
Ngày
mọc ra như lá
đêm đón mai về
để ngọn gió đông
trong gốc cây không
linh hồn trầm mình bao kiếp
tháng năm sâu chớp mắt một ngày
 
Ngày dài ngắn
lá vàng xanh
dưới bạt ngàn lớp lớp cây cành
một bóng trăng thanh.