Thứ Tư, 24/02/2021 00:03

Chùm thơ của tác giả Phạm Hồng Oanh

Chú đang nằm lại nơi đâu/ rừng xanh núi đỏ sông sâu đất dày/ chỉ còn những nhớ thương này/ cứ bằn bặt giữa tháng ngày vô tâm...

Chú ơi
Tưởng nhớ liệt sĩ Phạm Đình Chiến
 
Chú đang nằm lại nơi đâu
rừng xanh núi đỏ sông sâu đất dày
chỉ còn những nhớ thương này
cứ bằn bặt giữa tháng ngày vô tâm
 
Cầm lên tiếng gọi non sông
chú mang tuổi trẻ đi không trở về
giờ đây cả những hẹn thề
cũng lặng thinh giữa bộn bề khói sương
 
Chú mang vào cõi vô thường
thanh xuân cùng với máu xương đời mình
chỉ còn lại những niềm riêng
cất trong hình bóng mãi biền biệt xa
 
Chú ơi! Ở phía quê nhà
còn bao nhiêu nỗi xót xa… ngóng chờ.
 
 
Đảo
 
Đến từ mây
dệt thành nắng gió
cánh chim sải sóng giữa trùng khơi
 
Biển kể với tôi
sóng giãi bày với tôi
những con sóng vẫn lặng thinh trong cát
 
Đảo xanh hay trắng
có đủ kiệt cùng không
cho hoang vắng
thành rừng?