Chủ Nhật, 23/05/2021 00:43

Chùm thơ của tác giả Trần Thế Vinh

Canh cánh tiếng gà trong veo/ Ó o trên đất Giồng Keo - Mỏ Cày/ Đêm nghe khua nhịp thuyền ai/ Thức cho kịp tới bến chài Giồng Trôm...

Tam giác sắt

Nhớ gì…
Tháng ngày mưa pháo những năm 1960
Mây mù từ đâu ập đến
Làm tia nắng ngày lịm tắt
Ánh mặt trời lặn hụp giữa ban trưa
Rạch một vòng trời liếm đất
Vạch nắng sống run rẩy chuyển mùa
Đánh thức lòng nhân dân...

Khi “Anh Cả Đỏ” “Tia Chớp Nhiệt Đới”(1)
Bố ráp sấm sét vào chiến khu Bến Cát
Đủ sắc lính kẻ thù giăng xóm
Trùm mặt An Điền, An Tây, Phú An
Theo kế hoạch “Xta-lây Tay-lo”(2)
Buộc thắt lòng người căm hận
Địa đạo Tam giác sắt ra đời
“Chồng vác xuổng, vợ vác len
Con xách lồng đèn, cầm vá theo sau
Cả nhà chung sức với nhau
Đào hố, đào hào, chống đạn, chống bom”

Vành đai diệt Mĩ - Củ Chi
Nhân dân dựng lũy thành đâu có để lưu danh thế kỉ
Mà chống chọi lũ “bóc vỏ mặt đất, bới tung địa đạo”
Mà diệt tan ý định “xóa Bến Súc trên bản đồ”...
Bằng máy bay B52, bom na-pan, hóa học
Ai đếm hết
Bao nhiêu đêm mẹ ta đứng ngồi trằn trọc
Qua những mùa đấu tranh tàn khốc
Nhân dân trường kì kháng chiến
Bao giờ giết chết hết lòng dân…

Hôm nay ta về
Thơm hương đất từ ánh ban mai
Cha ta nhọc nhằn vun xới
Cho tiếng yêu thì thầm lá khẽ chạm hồn cây
Chồi nhánh giao hoan cùng vạt nắng mới
Ngoài xa những công trường dựng xây doanh lũy
Ôm cánh rừng vào lòng thế kỉ
Ôm khu địa đạo vững chãi nghìn năm…

--------
1. Biệt danh của Sư đoàn bộ binh số 1 và Sư đoàn bộ binh số 25 của Mĩ.
2. Kế hoạch bình định miền Nam Việt Nam của Mĩ.



Thức với Bến Tre

Canh cánh tiếng gà trong veo
Ó o trên đất Giồng Keo - Mỏ Cày
Đêm nghe khua nhịp thuyền ai
Thức cho kịp tới bến chài Giồng Trôm

Phú Lễ say quắt râu Tôm
Đêm không ngủ nghe bãi cồn phân minh
Canh thâu bì bõm trước đình
Ai treo mắm sống ghẹo tình bần chua

Cửa Đại rộng chợ bán mua
Ta treo cá sấu sớm trưa đợi nàng
Được làm gà trống gáy vang
Gọi em thức giấc ra đàng biển Đông

Dấu xưa… cồn bãi đợi mong
Tổ tiên tìm bến neo dòng nương thân
Ba trồng dừa, má đếm cân
Giồng Tre dải đất hương lân thú rừng

Đang thời đất nước trầm luân
Dừa cao phủ ngọn thanh xuân mượt mà
Chị em má phấn nõn nà
Giặc đến nhà. Phận đàn bà quyết sinh

Thâu đêm cuộn sóng tâm linh
Nằm nghe đất thở vọng tình quê cha
Tổ tiên nguồn cội ông bà
Trong đêm chờ thức gọi ta tìm về…