Chùm thơ của tác giả Vương Phạm Tâm Ca
Về quê còn thấy giần sàng/ Nong nia thúng mủng thấy làng còn quê/ Còn xanh rối rít bờ tre/ Mõ trâu lóc cóc triền đê gọi chiều/ Mẹ ngồi đan những thương yêu/ Tóc sương mây trắng liêu xiêu bóng gầy
Hồn quê
Về quê còn thấy giần sàng
Nong nia thúng mủng thấy làng còn quê
Còn xanh rối rít bờ tre
Mõ trâu lóc cóc triền đê gọi chiều
Mẹ ngồi đan những thương yêu
Tóc sương mây trắng liêu xiêu bóng gầy
Hồn làng lẩn khuất quanh đây
Lặn vào đất vào cỏ cây vào người
Cây rơm thở khói lên trời
Bến xưa vẳng tiếng đò ơi... nao lòng
Người đi lạnh núi buốt sông
Thảng thốt nhớ bếp lửa hồng bình minh
Cây đa bến nước sân đình(1)
Về quê để biết hồn mình còn quê.
------
Ca dao

Cỏ hát ban mai
Tiếng chim chao mùa
Cỏ hát ban mai
Ngày bắt đầu xanh từ tia nắng sớm
Nghe em hát
bài ca nỗi nhớ
tình yêu
năm tháng đi qua
Chiến tranh lùi xa
Những người mẹ người vợ lòng quặn đau da diết
Người không về
Mênh mang hồn gió biếc
Hóa thành lời cỏ hát ban mai
Sáng nay nghe em hát mê say
Ngọn gió mùa xuân thoảng hương rất nhẹ
Ngày bình yên
Cuộc đời đẹp thế
Xanh tiếng chim chao mùa
Sao xót xa lời
Cỏ hát ban mai.