Thứ Sáu, 22/07/2022 13:44

Chùm thơ dự thi của tác giả Anh Anh

Đất nước em ở phía lặn vầng trăng/ Quê tôi cuối dòng con suối

Hội vía lúa

Cần rượu vít cong câu mời
Cần rượu vít cong lời hát
Giữa hội mừng mùa gặt
Tôi vui mềm hội vía lúa đêm nay

Khắp đồi nương đến gốc rạ cũng say
Những cô gái Lào thơm mùa gặt
Ánh trăng lăm vông trắng ngần cánh tay
Chàng trai Việt ngẩn ngơ lời hát
Như những vòng chỉ trắng ngẩn ngơ quanh đống thóc
Tôi vương vào em

Vàng lên từ tiếng chiêng
Tôi nở thành bông chăm pa bất chợt
Như đồi nương nhuần nước phép
Tôi hoá thành lăm vông

Đất nước em ở phía lặn vầng trăng
Quê tôi cuối dòng con suối
Mỗi sớm mai em vang nhịp chày động cối
Tôi thập thình mây nổi rặng Phu Luông
Và đêm nay chập chững bước lăm vông
Ở với nhau giữa mùa gặt hái
Đừng nhún mình em ơi rằng rượu em nấu bằng hạt gạo gẫy
Đừng nhún mình em ơi rằng rượu em nấu bằng vỏ trấu nhiều xơ
Đừng trốn nhau em tỏ tôi mờ
Ẩn sau lời hát...

Ta đều biết làm duyên cho đất
Những mùa vàng biết gặt cho nhau
Bàn tay ta biết ủ nồng bằng chĩnh cao
Bàn tay ta biết rót hương vào chĩnh thấp
Đừng nhún mình rượu nhạt mà trăng bớt say
Khi nhớ về đất nước em, chiêng lăm vông ngời ngợi ngón tay
Tôi sẽ nhớ em nơi vầng trăng đầu tháng.


Lượn khắp(1)

Tiếng tết rơi thành hoa bưởi
Hoa bưởi nở tháng giêng
Mưa lâm thâm đậu xuống tháng giêng
Hóa ngày hội thơm vào áo mới
Cho câu hát con trai chạm bờ vai con gái
Như hạt phùn em ấm bàn tay
Ta hẹn nhau vào mùa tiếng sấm lung lay
Thành tiếng sáo xập xè hoa gạo nở
Ta nắn nót trao lời cho em ra quả còn tua xanh tua đỏ
Thêu chúng mình thánh thót giữa mùa hoa

Mình ở có gần
Mình ở có xa
Đi cùng ta vào mùa lộng lẫy
Dắt nhau về hạt thóc giống trong bồ tỉnh dậy
Tay đầy niềm vui
Em hẹn ta một lời dẫu lời hẹn xa xôi
Ta sẽ mang đi nương thơm như gió mới
Mùa gặt chờ ta bên kia tia nắng rọi
Chuốt tiếng hát đan nên gùi, ta đựng khắp mùa em.
………
1. Lối hát giao duyên của người Tày.


Hết duyên

Si mê núi
Tôi nhắn cạn dòng Nho Quế
Tôi gọi cạn dòng Nho Quế
Dậy hoa phặc phiền
Đứng gọi em
Đi gọi em
Bài sáo thương, bài sáo nhớ
Nhớ cho bắp trổ cờ trên nương
Thương cho bí cho bầu lăn chiêng trên rẫy

Em không ở rẫy
Nho Quế cạn rồi
Tôi gọi từ độ lá đang trổ mưa
Tôi gọi từ độ trăng đang nhú đọt
Tôi gọi từ khi bén rễ chân thang lên sàn
Gọi đến chỗ em nằm
Như mưa sao
Gọi đến chỗ em nằm
Như mưa sao, mưa sao.