Thứ Ba, 15/02/2022 10:20

Chùm thơ dự thi của tác giả Diệu Châu

Sáng nay đến Bích Câu nghe ca trù/ trời đất bỗng xiêu như tháng tám/ trăng Tầm Dương còn trôi chầm chậm/ người Tầm Dương chén rượu còn thơm...

Giọt Tầm Dương

Sáng nay đến Bích Câu nghe ca trù
trời đất bỗng xiêu như tháng tám
trăng Tầm Dương còn trôi chầm chậm
người Tầm Dương chén rượu còn thơm

Ô kìa!
hương bưởi bây giờ nhịp phách nỉ non
lau lách đìu hiu nhuốm sầu chàng Tư Mã
Bích Câu sáng nay
hoa mười giờ ngơ ngác nở.

Vô đề

Yêu thương chia đôi mùa
người hãy là cây thông cho ta làm điểm tựa
thông không biết buồn
thông không rụng lá
thông thường xanh
phía bên kia tuổi xanh ta chiết những ngày dài

Rồi mai ngày đông rơi
mùa sẽ ướt về ta ào ạt
ta làm sóng vỗ ngày sâm sấp
với thông reo
người có giận ta
ta có giận người
đôi khi như thế
dẫu sao mặc lòng
người cứ là cây thông gió vi vút
dẫu sao mặc lòng,
ta cứ tựa gốc thông và hát
dẫu yêu thương chia đôi mùa
dẫu yêu thương ngả mùa
người cứ làm cây thông cho ta tựa
ta cứ tựa cây thông và hát
hát trên những mầm chiết tuổi xanh.