Thứ Sáu, 15/07/2022 08:36

Chùm thơ dự thi của tác giả Du An

Buổi trưa ra ngồi bóng tre/ Rì rầm rì rầm câu chuyện/ Sông vẫn chảy như hôm ấy

Buổi trưa

Buổi trưa ra ngồi bóng tre
Rì rầm rì rầm câu chuyện
Sông vẫn chảy như hôm ấy
Người vẫn chuyện vậy đến nay

Nhà em vụ này kém quá
Thóc chẳng đủ tiền bón, chăm
Thì trong chuồng còn lứa lợn
Nhưng giá tụt xuống gót chân

Có vẻ như say cày cấy
Bất ngờ than thở công ty
Nhà hai niêu làng - thành phố
Cũng đành mấy ngả phân li

Buổi trưa món trưa một bữa
Từ ngõ ra ngồi ăn nhau
Sông phà lên từng gương mặt
Vị ngày hôm nay ngày sau

Xóm sông buổi trưa không ngủ
Sông thức từ xưa đến giờ
Không đầu không giữa không cuối
Đang trôi dòng sông trên bờ.


Sông ở sau nhà

Trước nhà còi xe quốc lộ
Bao cuộc ồn ã sớm trưa
Sau nhà dòng sông vẫn thế
Im im trôi như người thừa

Từ ngày cá… tự nhiên chết
Từ ngày xóa sổ nhà gianh
Chả ai ra sông gánh nước
Chả ai vớt củi để dành

Đường bờ sông thành cổ tích
Tường rào móng lở chênh vênh
Ai thèm ngày xưa cũng sợ
Thác ghềnh nay mấy thác ghềnh

Đò máy người nói như quát
Vẫn thua tiếng nổ bành bành
Sông chả có ai nhìn ngó
Đành trôi một quãng biếc xanh

Chiều nay lên tầng hóng mát
Thấy sông theo gió tìm lên.