Chủ Nhật, 15/05/2022 00:58

Chùm thơ dự thi của tác giả Hương Giang

Dòng suối tập kìm nước mắt/ cùng chim muông và gió rừng/ tìm xác người đang chờ đợi trong đất/ tìm tên người từng có mặt trên đất/ những thân thương bái vọng ân cần...

Trở về độ lượng

Ở lại với Rào Trăng
tiệm tạp hóa hướng về núi
cỏ đã lại xanh rồi

Sáng nay chị bán hàng mở rộng cánh cửa, cơn mưa 2020 ùa vào:
...chim muông đang khó ngủ...
...trăn trở cùng người tìm rừng...
...đợi ngày thấy hết gương mặt...
...mà có lẽ còn xa...

Trở về đi, các anh
xác nhận cuộc đời mình
đấy gương mặt, đấy bàn tay, bức ảnh anh, hương khói anh...
để bái biệt vũng bùn quá khứ
để mẹ được hát ru cho anh lần nữa
người anh yêu tắt đèn đêm đợi chờ
chuyện còn dài nhưng nhất thiết không phải sự-mơ-hồ-này
ở giữa chúng ta

Chúng ta có thêm một bia đá ghi những họ tên
thác đổ thân xanh
sương mù nén đặc
“Rạng Đông, Cửu Ốt, Khe Dơi.
Người đi nơi ấy chơi vơi đường về”(1)

Dòng suối tập kìm nước mắt
cùng chim muông và gió rừng
tìm xác người đang chờ đợi trong đất
tìm tên người từng có mặt trên đất
những thân thương bái vọng ân cần

Bùn nâu Rào Trăng
mỏm đá Rào Trăng
vạt tóc ướt chiều tối
đợi mỏi mòn sương núi
khấn nguyện khói người
trở về độ lượng.

--------
1. Một người già nghe tin sạt lở Rào Trăng chua xót chia sẻ (theo báo Thừa Thiên Huế).

Bí mật

Những cánh hoa mở ra
đau hay không đau các tế bào sắc màu
không ai nói cho bạn biết

Người đàn ông gục đầu bên phố
từng có hạnh phúc hay chưa bao giờ
không ai nói cho bạn biết

Bình minh đến lúc bốn giờ sáng
đêm qua có giọt nước mắt nào rơi xuống mặt đất
vẫn không ai nói cho bạn biết

Chúng ta tái sinh sau những bí mật
trú ẩn trong trái tim kẻ ngốc
gõ cửa trí tuệ người thông minh
bí mật của chúng ta
là chúng ta đặc biệt nhất

Bên hồ Baikal
tĩnh lặng nói cho tôi biết
lỗ thủng nào cũng có ánh trăng.