Thứ Bảy, 28/08/2021 00:01

Chùm thơ dự thi của tác giả Mộc Anh

Châng lâng mây mù trảng cỏ/ Bản Đình chụm nóc quây chòm/ Trăng ngoi trên đường tỉnh lộ/ Đuốc khêu loè lửa vào đêm...

Bản Đình(1)

Châng lâng mây mù trảng cỏ
Bản Đình chụm nóc quây chòm
Trăng ngoi trên đường tỉnh lộ
Đuốc khêu loè lửa vào đêm

Liếp sàn thì thùng gió núi
Ván sàn lép bép củi than
Cội cành rời nương, nhóm bếp
Khói lên tấp tểnh khới quanh

Âm âm trên lèn ngoài nội
Lũng sâu hút gió thượng ngàn
Thoải dốc nếp nhà mới lợp
Rào quanh lấp lối tre vang(2)

Ven rừng một người vẫn đợi
Chập chờn cánh áo hoa mơ
Lắc thắc dầm quanh trảng cỏ
Sáng đêm thẫm một mù mưa...

Trăng gội bản Đình lổ đổ.

--------
1. Địa danh ở Chi Khê, Con Cuông, Nghệ An.
2. Một loại tre rừng, còn gọi là luồng hay mét.