Thứ Sáu, 27/08/2021 00:55

Chùm thơ dự thi của tác giả Ngô Đức Hành

Về nghe/ dòng sông nào nín lặng/ đời sông nào bi hùng?/ Tôi nói với em/ thời hoa lửa dòng sông/ nơi xe chưa qua nhà không tiếc/ quê hương vùng lên sông cõng con người...

Sông Nghèn


Về nghe
dòng sông nào nín lặng
đời sông nào bi hùng?

Tôi nói với em
thời hoa lửa dòng sông
nơi xe chưa qua nhà không tiếc
quê hương vùng lên sông cõng con người

Tôi nói với em
tất cả
bằng niềm vui nỗi buồn khác lạ

Tất cả hành quân năm tháng qua đây
tháng tư loang màu tươi đỏ
tháng tư dòng sông vò võ
thủy triều lên theo bước quân hành

Bên kia tiếng chuông
bên này tiếng trống
đại bàng ngực vươn ngàn Hống
phượng hoàng cất cánh vào Nam

Chở nhịp yêu thương
nối liền máu thịt
tôi nói với em nghĩa tình chân chất
sông Nghèn trống ngực mỏi mong

Ước mơ sông
xanh lúa
xanh đồng
buồm nâu giong câu hát

Ước mơ sông
ước mơ người
bồi đắp
lịch sử sang trang dòng chảy không ngừng